KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Bé trai 5 tuổi nghĩ mình là con gái

Thứ tư, 22/02/2012 10:21

Từ khi lên 3, cậu bé Zach Avery thích mặc quần áo con gái, để tóc dài, đeo nơ và buồn rầu nếu ai đó gọi mình là con trai.

Cậu bé Zach Avery luôn nghĩ mình là con gái.

Khi mới 3 tuổi, cậu bé Zach Avery nhất định đòi mặc quần áo và sinh hoạt như con gái. Chị Theresa (32 tuổi), mẹ của bé chia sẻ: “Khi 3 tuổi, thằng bé từng nói với tôi rằng mình là con gái. Tôi cho rằng cậu bé chỉ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 và không bận tâm đến điều đó. Nhưng sau đó, sự việc càng nghiêm trọng hơn và cậu bé sẽ khóc lóc nếu ai đó gọi mình là con trai".

Lúc đầu, bố mẹ của Zach tin rằng con trai mình mắc chứng tử kỷ, nhưng sau vài tháng lúc 4 tuổi, một nhà tâm lý học trẻ em chẩn đoán cậu bé mắc chứng rối loạn xác định giới tính (GID).

Zach đang học tiểu học và nhà trường phải xếp nhà vệ sinh dành riêng cho cậu bé. Khi đến trường, Zach chỉ thích mặc đồng phục con gái, để tóc dài và đeo nơ.

“Để không bị bạn học xa lánh, chúng tôi phải giải thích với những đứa trẻ khác ở trường rằng, cơ thể của Zach là một cậu bé nhưng suy nghĩ lại là của một cô bé. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác vẫn cứ để ý đến cách ăn mặc của Zach”, người mẹ chia sẻ. Chị Theresa cho biết, mình sẽ tiếp tục ủng hộ Zach sống như con gái, vì cô muốn con trai mình được hạnh phúc.

Zach khi là con trai đích thực.

Theo tổ chức từ thiện Mermaids chuyên hỗ trợ những đứa trẻ chuyển giới, Zach không phải là trường hợp đầu tiên trong độ tuổi cậu bé được chẩn đoán mắc chứng rối loạn xác định giới. “Đó là trường hợp đặc biệt, nhưng không phải tất cả đứa trẻ bị mắc chứng rối loạn giới tính đều có thể chuyển giới, vì một số đứa trẻ sẽ hết triệu chứng đó khi vào độ tuổi dậy thì”, một thành viên của Mermaids bình luận.

Theo Metro, năm ngoái, trong số 165 trường hợp dưới 18 tuổi được chẩn đoán chứng rối loạn xác định giới tính, chỉ có 7 trẻ dưới 5 tuổi.

Infonet