KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Bộ chén bát độc nhất vô nhị không dành cho người 'yếu tim'

Thứ ba, 20/01/2015 14:56

Với ý tưởng mang gốm sứ đến với cuộc sống, một nhà điêu khắc đã chế tác thêm hình miệng người và các ngón tay vào những chiếc đĩa, chén, bát, ấm trà, khiến cho những sản phẩm này trở nên độc nhất vô nhị.

Ronit Baranga là một nhà điêu khắc người Israel, tham gia nhiều sự kiện triển lãm tại rất nhiều bảo tàng trên thế giới. Ông đồng thời cũng sáng tạo ra rất nhiều sản phẩm độc đáo. Trong số đó có một chuỗi các sản phẩm bộ đồ ăn được gắn thêm các “phụ kiện” như ngón tay và miệng giống như của người thật. Ranh giới mờ ảo giữa cuộc sống thực và hình ảnh trong những tác phẩm này khiến người ta cảm thấy tò mò.

Ronit cho biết, sự kết hợp giữa hình ảnh “tĩnh” và “động” trong các tác phẩm này nhằm mục đích thay đổi cách nhìn về những bộ đồ ăn hữu ích. Những bộ chén bát hữu ích, thụ động nay có thể được công nhận như những vật thể chủ động trong các tình huống.

Dưới đây là những sản phẩm ấn tượng chưa từng có:

Bộ đĩa có hình tay và miệng người.

Những chiếc cốc đang há miệng.

Bộ đồ thết đãi tiệc độc đáo.

Những ấm và chén trà "biết đi".

Chiếc đĩa tự phục vụ.

Đón nhận những tác phẩm này, nhiều độc giả có những ý kiến khác nhau:

Kỹ năng rất tinh xảo nhưng nhìn "sởn gai ốc".

Là một thợ gốm tôi thấy sản phẩm này thật đáng kinh ngạc. Ý tưởng rất hay!

Đọc những lời giới thiệu của bạn tôi thấy những tác phẩm của bạn trở nên quan trọng hơn. Bạn không ép nó phải là những gì bạn nghĩ. Bạn để cho người xem có cảm nhận của riêng mình.

Bạn sẽ uống những gì ở trong cốc hay là cái cốc sẽ uống những gì ở trong bạn?

Theo Ttvn.vn