KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Bộ lạc quái đản: Càng béo càng đẹp!

Thứ sáu, 01/11/2013 22:20

Những người đàn ông ở bộ lạc này đã phải ra sức vỗ béo cơ thể bằng cách uống hỗn hợp sữa và máu động vật trong suốt sáu tháng, để cạnh tranh ngôi vị “người đàn ông béo nhất bộ lạc trong năm”.

Bộ lạc Bodi là một bộ lạc dân tộc thiểu số sống ở một góc xa của thung lũng Omo ở Ethiopia. Bộ lạc này vẫn duy trì quan niệm “béo là đẹp”, thước đo vẻ đẹp đối với người Bodi là cần nặng. Béo cũng là tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái Bodi.

Cứ tháng Sáu hàng năm, vào ngày lễ Ka'el, một ngày hội truyền thống của bộ lạc Bodi, cuộc thi tìm kiếm người đàn ông béo nhất sẽ được tổ chức. Đàn ông bộ lạc này phải chuẩn bị cho cuộc thi từ sáu tháng trước đó.

Mỗi gia đình được phép cử một người đàn ông chưa lập gia đình. Người được lựa chọn sẽ được đưa đến một túp lều tách biệt và không được di chuyển hoặc có quan hệ với phụ nữ trong suốt thời gian sáu tháng này.

Hàng ngày, họ sẽ được cung cấp đầy đủ thức ăn và đặc biệt được vỗ béo bằng hỗn hợp sữa trộn máu bò uống hàng ngày.

Vì nhiệt độ thiêu đốt, những người đàn ông phải uống bát hai lít máu và sữa một cách nhanh chóng trước khi nó gọi bọn ruồi đến...

...nhưng không phải tất cả có thể uống quá nhiều và nhanh, thậm chí nhiều người đã nôn ra.

Đến ngày thi, những người đàn ông che thân bằng đất sét và tro trước khi đi bộ đến nơi mà buổi lễ sẽ diễn ra. Sau một thời gian nỗ lực vỗ béo, thậm chí có người đàn ông còn không thể đi nổi nữa, và được đưa đến cuộc thi bằng một chiếc xe kéo. Nhiều người trên đường đến nơi tổ chức cuộc thi còn tiếp tục uống sữa và máu với hy vọng trở nên béo nhất có thể. Người đàn ông béo nhất giành chiến thắng không nhận được một giải thưởng nào nhưng được tiếp đón như một anh hùng.

Sau buổi lễ, cuộc sống của những người đàn ông trở lại bình thường và bụng khổng lồ của họ hầu như mất đi sau một vài tuần ăn ít. Nhưng một vài tuần sau đó, thế hệ tiếp theo của những người đàn ông Bodi sẽ lại được lựa chọn và chu kỳ sẽ bắt đầu lại.

"Trở thành một người đàn ông béo là giấc mơ của mỗi đứa trẻ Bodi”, phóng viên Lafforgue nói, "một vài tuần sau buổi lễ, anh ta sẽ phục hồi một dạ dày bình thường nhưng sẽ vẫn là một anh hùng trong cuộc sống".

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới