KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Cậu bé 'người cá' Việt Nam được người nước ngoài cưu mang như con

Thứ ba, 26/06/2012 09:24

(Ngoisao.vn) - Bà mẹ nuôi người nước ngoài rất yêu thương và quan tâm đến cậu bé 'người cá' này!

Cậu bé tên Minh Anh người Việt Nam bị mắc bệnh 'người cá' hiếm gặp trên thế giới và trong suốt những năm qua cậu luôn được một phụ nữ Anh 78 tuổi, Branda Smith coi như con và luôn nỗ lực cứu giúp.

Bệnh 'người cá' khiến da trên cơ thể Minh Anh thường bị tróc ra từng mảng khô, cảm giác rất ngứa và khó chịu. Khi còn nhỏ, mỗi khi cậu bị ngứa mọi người thường buộc chân và tay cậu để tránh gãi.

Đã 15 năm kể từ khi bà Branda Smith cùng chồng đến một trại trẻ mồ côi năm 1995, khi Minh Anh mới lên 3 tuổi. Rồi hằng năm, bà đều đến Việt Nam 3 tháng để thăm và chăm sóc Minh Anh, đưa cậu bé đi chơi và mua sắm. Bà cũng luôn tìm hiểu và trông chờ vào các phương pháp y học tiên tiến để một ngày nào đó có thể chữa khỏi bệnh cho Minh Anh để cậu có một cuộc sống bình thường như bao người khác!

Những mảng da trên người Minh Anh đen lại và tróc ra như vảy cá khô.

 

Mỗi năm bà Branda Smith đến Việt Nam 3 tháng để chăm sóc và đưa Minh Anh đi chơi.

 

Hải Âu - (Theo HQ)