KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Cháu trai bị báo thù tới sống thực vật vì bà lỡ tay giết rắn

Thứ tư, 08/07/2015 09:49

Người cháu trai bị báo thù tới sống thực vật vì bà lỡ tay giết rắn từ 20 năm trước. Câu chuyện cháu trai bị báo thù khiến nhiều người sợ hãi.

Câu chuyện cháu trai bị báo thù tới sống thực vật vì bà lỡ tay giết rắn xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Người bà này trong một lần đi thu hoạch lúa mì thì phát hiện ra một con rắn dài khoảng 2m. Vì hoảng hốt và sợ hãi, người bà đã giết chết con rắn ngay tại chỗ. Nhưng điều lạ là sau đó vài ngày, bà bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội, tuy nhiên đi tới phòng khám ở quê các bác sĩ đều không phát hiện ra được có điều gì bất thường.

Cháu trai bị báo thù tới sống thực vật vì bà lỡ tay giết rắn khiến nhiều người sợ hãi

Sau khi được chuyển tới bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ phát hiện người bà đã mang thai ngoài dạ con và cần được phẫu thuật. Lúc đó bà khoảng tầm 40 tuổi, việc người phụ nữ tới tuổi đó còn mang thai quả là điều kì lạ. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ thai ngoài dạ con, bà bắt đầu thường xuyên nhìn thấy những hình khối không rõ ràng giống như mắt của loài rắn. Cả trong giấc mơ bà cũng hay mơ tới việc mình đã giết con rắn dài 2m. Hàng loạt sự việc xảy ra khiến người phụ nữ này bắt đầu nghi ngờ việc mình giết rắn có mối liên hệ với cuộc sống hiện tại.

Cụ thể mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đột nhiên trở nên bất hòa, xa cách. Việc kinh doanh đang phát đạt, có lợi nhuận bỗng trở nên tệ hơn. Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện phải tới năm 2014, tức là 20 năm sau khi người bà giết con rắn. Đứa cháu trai vô tội của người phụ nữ đã phải gánh chịu sự "báo thù" của thần rắn. Từ một cậu bé lanh lợi, khoẻ mạnh bỗng lăn ra ốm khi lên 4 tuổi. Trong lúc sốt cao mê man đứa trẻ này liên tục nói về vụ giết rắn xảy ra trong quá khứ khiến gia đình vô cùng sợ hãi.

Cháu trai của người phụ nữ này khá lanh lợi và hoạt bát

Bỗng phải sống thực vật...

Tiền chữa trị cho đứa cháu trai khiến cả gia đình người bà khuynh gia bại sản cũng từ đó. Nhưng do nhiều bệnh, cộng với thường xuyên sốt cao khiến cậu bé rơi vào tình trạng sống thực vật, gia đình chỉ còn biết cố gắng xoay sở tiền để duy trì sự sống cho bé.

Sau đó khoảng 8 tháng, gia đình đã mời thầy pháp có tiếng làm lễ giúp thoát khỏi cái nghiệp mà họ đang phải hứng chịu. Các sư thầy tụng kinh niệm phật nhiều đêm, đứa bé cũng từ sống thực vật đã bắt đầu có thể di chuyển. Nhưng toàn thân cậu bé cũng uốn lượn như một con rắn.

Đứa bé hiện tại vẫn chưa thể nói chuyện được

Hiện tại người cháu trai bị báo thù đã có thể ăn uống, đi lại được nhưng vẫn không thể nói chuyện. Và mỗi khi thấy bà mình, cậu bé lại nghiến răng nhìn chằm chằm một cách đáng sợ.

Mỹ Linh (Theo Giadinhvietnam.com)