KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Cuộc sống của chân dài nhất thế giới

Thứ hai, 20/02/2012 09:02

Đôi chân dài 132 cm của Svetlana Pankratova khiến cho mọi người mẫu phải ghen tị. Nhưng đối với người phụ nữ này, chân dài lại không phải lúc nào cũng là một ưu thế.

"Tôi không nhảy với cây đậu tây"

 Chỉ có đôi chân là phát triển đến chiều dài đáng kinh ngạc như vậy, còn phần thân trên của người phụ nữ Nga 41 tuổi này vẫn hoàn toàn bình thường. Do đó, với chiều cao 2,01 mét, cô không phải người phụ nữ cao nhất thế giới.   Năm lên lớp Bảy, Svetlana thích một cậu bé tên là Vladimir và hy vọng sẽ được nhảy cùng cậu tại bữa tiệc ở trường. Vấn đề duy nhất là Svetlana cao hơn Vladimir rất nhiều và cô cũng là cô bé cao nhất trường.

Cô đã tập nhảy rất nhiều lần trước gương ở nhà, nhưng khi lấy hết can đảm mời cậu bạn trai thì cô lại nhận được câu trả lời phũ phàng. "Tôi không nhảy với cây đậu tây". Tất cả các cậu bé xung quanh bật cười, còn Svetlana đỏ mặt và bỏ chạy.   Đêm đó cô đã khóc và hỏi mẹ: “Tại sao con lại có cặp chân dài như vậy hả mẹ? Trông con thật xấu xí!” Và mẹ cô bé đã cố gắng xoa dịu đứa con gái đang nức nở: “Điều đó không đúng. Những cậu con trai ngốc nghếch không hiểu được con tuyệt vời đến thế nào”.   Svetlana được sinh ra hoàn toàn bình thường, nhưng càng lớn cô càng phát triển chiều cao đáng nể. Cha mẹ cô lo ngại rằng con gái mình bị đột biến gen, tuy nhiên các bác sĩ không thấy sức khỏe của cô có gì đáng lo ngại. Họ cho rằng chiều cao của cô có thể được di truyền từ người cha cao đến 1, 9m.

Vào những năm 1980, rất khó để mua được những bộ đồ vừa vặn cho cô. Và thế là bố mẹ cô bé phải tự tay may quần áo cho con.

"Tôi có nhiều bạn tốt, nhưng cũng có những người coi tôi là kỳ dị", Svetlana nhớ lại. Đó cũng là khoảng thời gian Svetlana thường xuyên bị trêu chọc vì đôi chân dài bất thường.   "Mọi người phản ứng khác nhau khi họ gặp tôi lần đầu tiên. Một số người ngạc nhiên, xúc động, một số khác lại sợ hãi, nhưng tôi đã dần quen với những điều đó”.

Thoát khỏi mặc cảm nhờ chơi thế thao

Mẹ Svetlana là một giáo viên thể dục tại trường, đó là lý do tại sao từ bé cô đã chơi các môn thể thao, từ bơi lội cho đến bóng rổ. Từ năm 1992 đến năm 1995, cô đến Hoa Kỳ chơi cho đội bóng rổ Đại học Virginia và lập được những kỷ lục mà đến giờ vẫn chưa bị phá vỡ.

Sau khi trở thành vận động viên, Svetlana đã thành một người hoàn toàn khác. Cô không còn mặc cảm về chiều cao của mình nữa, vì các cô gái trong đội cũng rất cao.

"Tôi đi giày cao gót và cảm thấy mình là một phụ nữ xinh đẹp", Svetlana nói.

Về việc được Guinness công nhận là người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới, cô cho biết: “Tôi thấy tự hào về điều đó”.

“Tôi thấy rất tuyệt khi nhận được danh hiệu người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới".

Bạn trai của cô cũng là người Nga và cùng sống với cô ở Tây Ban Nha – nơi cô làm nhà môi giới bất động sản. Dù có người bạn trai thấp hơn mình nhưng cô không hề thấy phiền muộn vì như vậy.

Tháng 9/2008, Svetlana đến Quảng trường Trafalgar (London) và gặp He Pingping – người sau đó được công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới. He Pingping chỉ cao đến đầu gối của Svetlana.

"Đó là một cuộc gặp gỡ thú vị. Tôi biết anh ấy có thể là người đàn ông thấp nhất trên thế giới nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta lại thấp đến thế”.

Bee