KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Cuộc sống hạnh phúc của chàng trai với cô gái có "4 tay, 2 đầu, 3 chân"

Chủ nhật, 06/07/2014 22:38

Mặc dù có 4 tay, 3 chân, 2 trái tim và bị gọi là chị em nhện, nhưng cặp chị em sinh đôi dính liền thân dưới này vẫn có cuộc sống hạnh phúc với một chàng trai sau khi họ bị trúng tiếng sét ái tình.

Ganga và Jamuna Mondal (45 tuổi) là chị em sinh đôi dính liền thân dưới. Họ bị mọi người xa lánh và gọi là chị em nhện vì có 4 tay, 3 chân, 2 trái tim. Hai chị em từng đau khổ vì bị kỳ thị nhưng hiện giờ, họ đã tìm thấy hạnh phúc vì gặp được anh giáo viên tốt bụng - Jasimuddin Ahmad.

Anh Jasimuddin Ahmad ôm cặp sinh đôi: Ganga (bên trái) và Jamuna (bên phải)

Ganga thật thà thú nhận: "Đó thực sự là tình yêu sét đánh. Ngay khi gặp Jasimuddin lần đầu tiên, chúng tôi đều biết đây sẽ là người yêu thương chúng tôi suốt cuộc đời". Jamuna nói: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì anh ấy xuất hiện. Chúng tôi đã chịu đau khổ quá nhiều và giờ không muốn thế nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ được chung sống với anh ấy suốt quãng đời còn lại".

Cặp song sinh dính liền này sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ. Cha mẹ Ganga và Jamuna không có tiền chi trả các dịch vụ y tế. Thêm vào đó, họ cho rằng cặp song sinh dị dạng là sự chừng phạt của Chúa. Vì thế, họ đã bỏ rơi cặp song sinh khi hai chị em vừa bước vào tuổi thành niên. Không được đi học, cặp song sinh đã tham gia một đoàn xiếc. Họ kiếm được 25 bảng (900.000 đồng)/ngày diễn. Tuy nhiên, số tiền đó cũng hết dần. Cho đến khi gặp anh Jasimuddin Ahmad (36 tuổi), một giáo viên kiêm kỹ thuật viên âm thanh bán thời gian cho rạp xiếc, cặp song sinh biết rằng họ đã gặp được người có thể chia sẻ cảm xúc cùng mình.

Cặp song sinh đã bị kỳ thị trong nhiều năm

Ahmad cho biết: "Mỗi đêm, tôi đều ngồi với hai chị em. Chúng tôi chia sẻmọi điều về cuộc sống. Chúng tôi nghe nhạc và nói chuyện đến khuya. Tôi luôn coi nỗi đau của hai chị em như nỗi đau của mình để có thể chia sẻ".

Bộ ba bây giờ đã chung sống được 7 tháng ở một ngôi làng gần Kolkata, Ấn Độ. Ngoài việc dạy học ban ngày, buổi tối Ahmad đều đưa hai chị em đi biểu diễn xiếc. Mặc dù yêu nhau, nhưng họ chưa bao giờ có ý định kết hôn vì biết xã hội sẽ không chấp nhận điều này.

Điều mà 3 người có thể làm bây giờ là tận hưởng hạnh phúc của tình yêu.

Cặp song sinh từng đến bác sĩ với hy vọng có thể phẫu thuật tách rời hai người. Tuy nhiên, các bác sĩ đều cảnh báo sẽ nguy hiểm nếu thực hiện phẫu thuật và đã từ chối. Bây giờ, cuộc sống của ba người chỉ đơn giản là tận hưởng tình yêu của họ càng lâu dài càng tốt.

afamily.vn