KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Cuốn sách tôn vinh vẻ đẹp "bơm vá"

Thứ ba, 06/03/2012 22:45

(Ngoisao.vn) - Thông thường người ta chỉ muốn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của con người, nhưng một nhiếp ảnh gia người Pháp lại gây bất ngờ khi có quan điểm ngược lại, ông chỉ thích tôn vinh vẻ đẹp 'dao kéo' và coi đó là tiêu chuẩn của cái đẹp.

Một cuốn sách mới của nhiếp ảnh gia người New York, Phillip Toledano chuyên đăng những bức hình về người mẫu phẫu thuật thẩm mỹ. Những bức ảnh của ông cũng được xuất hiện trên tờ New York Times, GQ and Esquire,... để tôn vinh và nói lên cách nhìn nhận mới về cái đẹp 'dao kéo'. Những người mẫu được vinh dự xướng tên trong cuốn sách mới này phải là những người đã từng trải qua các cuộc phẫu thuật môi, chỉnh mũi, phẫu thuật ngực, cấy ghép PEC, cắt mí, chỉnh hình,...

Môi và ngực của những người mẫu nam và nữ này được bơm Botox nên rất căng mọng, tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Những cặp tuyết lê được bơm căng tròn như quả bóng bay, bị rạn chân chim. Tuy nhiên trong con mắt của Phillip Toledano, đó mới là cái đẹp.

Đôi môi và ngực căng mọng nhìn rõ cả tĩnh mạch.

Kể cả người mẫu nam cũng bơm môi, bơm ngực, không khác gì các người mẫu nữ.

HaiOu - (Theo DM)