KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Kì lạ cậu bé 2 tuổi chỉ nặng bằng đứa trẻ 3 tháng

Thứ tư, 18/02/2015 09:00

Bố mẹ của cậu bé cho biết cậu bé không ăn uống gì ngoài ăn bánh quy và hoàn toàn khỏe mạnh lúc sinh ra.

Cậu bé Harvey-Jay sống ở Northway, Gloucester, Mỹ năm nay 2 tuổi nhưng trọng lượng chỉ như một em bé ba tháng tuổi. Mẹ của cậu bé đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để Harvey-Jay có thể ăn một chút gì đó, kể cả giấu kem sữa vào sô cô la nóng nhưng đều không thành công. Cậu bé không ăn gì bất kì một thứ gì khác ngoài bánh quy.

Cậu bé chỉ nặng 15 pound (tương đương 6.8 kg) này đã trải qua 10 ngày điều trị ở bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire nhưng các bác sỹ đều không chuẩn đoán được vấn đề và chỉ nói với mẹ của cậu bé rằng cậu bé là một đứa trẻ kén ăn. Mẹ của cậu bé - cô Shields đã đổ lỗi cho các bác sĩ về việc không tìm ra nguyên nhân.

Cậu bé Harvey-Jay đã 2 tuổi nhưng trông như một đứa trẻ 3 tháng tuổi.

Cô nói rằng các bác sĩ nên làm nhiều hơn để chẩn đoán tình trạng của thằng bé chứ không phải nói thằng bé là kén ăn.

Cô Shields buồn rầu: "Các bác sỹ cần làm gì đó trước khi con cô bị… “đưa vào quan tài". Thằng bé nhẹ cân hơn cả một đứa trẻ 3 tháng. Điều này rất vô lý”.

Bà Shields và chồng Andrew nói họ đã thử tất cả mọi thứ để có con trai họ ăn những thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, nhưng thằng bé chỉ ăn bánh quy (loại cuộn và loại có socola). Đôi khi họ có thể lừa cậu bé ăn thêm bánh ngũ cốc vì cậu bé nghĩ là mình đang ăn bánh quy nhỏ. Chế độ ăn “đa đạng” duy nhất thằng bé có thể ăn được là đôi khi thỉnh thoảng ăn thêm một ngụm sữa chua rất nhỏ hoặc một mẩu thịt xông khói.

Mẹ của cậu bé nói: “Thằng bé chỉ chơi với thức ăn trong miệng. Tôi không biết phải làm gì. Có thể nó có một nỗi ám ảnh về miệng. Thằng bé không bao giờ đưa thức ăn vào miệng khi còn bé. Điều này rất không bình thường”.

Cậu bé không ăn gì ngoài bánh quy và rất sợ thức ăn.

"Các bác sĩ nghĩ rằng đó có thể là một vấn đề về hành vi, nhưng tôi không tin điều đó vì thằng bé đã như vậy kể từ khi nó được sinh ra. Trong tháng đầu tiên, thằng bé bị tụt cân, chúng tôi đã phải tích cực trong vài tháng để lấy lại trọng lượng cho thằng bé như lúc mới sinh ra".

"Tình trạng hiện giờ là thằng bé sẽ bỏ chạy và khóc khi nhìn thấy đĩa thức ăn. Mọi người thì cứ cố gắng ép thằng bé ăn và điều đó càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ”.

Việc giảm cân của Harvey-Jay khiến da dẻ cậu bé nhăn nheo, nhợt nhạt và có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào.

Lúc sinh ra cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị sinh sớm và nặng 51 0z (gần 1.5kg).

Cặp vợ chồng này còn có một cô con gái 5 tuổi Lilly hoàn toàn khỏe mạnh. Họ đang xem xét gửi thằng bé đến một trường mầm non đặc biệt ở Cheltenham.

Cậu bé có thể mắc một nỗi ám ảnh về miệng nào đó. Lúc sinh ra cậu bé hoàn toàn bình thường.

Theo chẩn đoán các bác sỹ ở bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire: "Chế độ ăn của cậu bé hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc tăng cân nếu cậy bé không ăn rau xanh và hoa quả. Có thể cậu bé không nhận được đủ vitamin C, hoặc vi chất dinh dưỡng như chất chống oxy hóa nào đó. Cha mẹ của cậu bé cần làm việc với các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ nhi khoa và làm theo lời khuyên của họ để đảm bảo cậu bé có được một chế độ ăn uống cân bằng".

Theo Ttvn.vn