Nằm ở phía Đông của đất nước Papua New Guinea trên vùng biển Nam Thái Bình Dương rộng lớn, quần đảo Solomon từng là một nơi biệt lập với thế giới trong suốt nhiều thế kỷ.
Riêng phần hộp sọ sau đó sẽ được thu lượm lại và mang đến đặt trên hòn đảo nhỏ mà họ gọi là Nusa Kunda, giống như 1 khu vực nghĩa trang.
Người dân ở Solomon theo truyền thống không chôn cất xác chết. Họ đặt thi thể của người đã khuất tại những nơi hoang vắng để cho kiến ăn hết phần da thịt.
Hộp sọ mang lên đảo thường được đặt theo từng nhóm trong các ngôi mộ chung xây dựng đơn sơ bằng gỗ, đá và các tảng san hô tìm được ngay trên hòn đảo.
Ngoài ra, bên cạnh hộp sọ cũng xuất hiện thêm đồ tùy táng có giá trị như trang sức, tiền bằng vỏ ốc được chạm khắc tinh xảo.
Hộp sọ mang lên đảo thường được đặt theo từng nhóm trong các ngôi mộ chung xây dựng đơn sơ bằng gỗ, đá và các tảng san hô tìm được ngay trên hòn đảo.
Giờ đây, cư dân của các bộ tộc không còn mai táng thân nhân theo cách khá ghê rợn từ hàng nghìn năm trước nữa. Phần lớn đã chấp nhận các nghĩa trang.
Trong khi đó, hộp sọ của những người có địa vị trong cộng đồng, thường là các chiến binh anh dũng và nhà lãnh đạo, sẽ được đặt ở vị trí cao nhất trong mộ.
Ở phía dưới cùng là hộp sọ của những người bình dân và nô lệ, thậm chí là cả tù binh bị bắt trong các cuộc xung đột với bộ tộc khác.