KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

"Ngông cuồng" những hoạt động nghệ thuật gây tranh cãi

Thứ tư, 25/01/2012 07:56

Mượn danh nghệ thuật, họ đã thực hiện những hoạt động “ngông cuồng” khó tin.

Xăm mình cho… heo

Tháng 2/2009 tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, một nghệ sỹ người Thụy Sỹ đã tiến hành một buổi “nghệ thuật nông trại” và xăm mình cho các chú lợn. Những tác phẩm này sau đó đã được bán với giá từ 700 nghìn đến 1 triệu NDT/con.

Sex trực tiếp vì nghệ thuật

Tháng 5/2011, một nghệ sỹ 57 tuổi đã táo bạo tiến hành màn sex trực tiếp trước sự quan sát của rất đông khán giả. Theo giới thiệu, đây là một màn biểu diễn trong hoạt động nghệ thuật sắp đặt diễn ra tại Thông Châu, Trung Quốc.

“Sáng tác” trên mình voi

Tháng 9/2006 tại Los Angeles đã xuất hiện một “bức tranh sống và di động” khổng lồ. Đó là chó voi 38 tuổi đến từ Ấn Độ được vẽ kín thân được bối trí đứng cạnh rất nhiều đồ dùng gia đình.

Dùng súng vẽ người nổi tiếng

Một nghệ sỹ người Canada đã dùng… súng để vẽ tranh bằng cách ngắm chuẩn đường nét gương mặt những người nổi tiếng đã được phác họa trước bằng bút chì trên giấy. Sau cùng, bức tranh được tạo nên bằng những lỗ hổng có “hình hài” rõ ràng.

Tác phẩm từ xác động vật bị… đâm chết

Tháng 9/2009, nghệ sỹ người Anh Adam Morrigan đã giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt của mình. Đó là những tác phẩm được tạo nên từ xác những con vật gặp bị phương tiện giao thông cán chết trên đường phố hoặc những xác động vật khác mà anh ta tìm thấy quanh nơi mình sống.

Hộp sọ trẻ em gắn 8000 viên kim cương

Nghệ sỹ đương đại người Anh Damien Hirst đã thực hiện tác phẩm gây tranh cãi: dùng hộp sọ của một em bé để đính 8000 viên kim cương rồi sau đó bán đấu giá.

Tai mọc trên cánh tay

Triết gia kiêm nghệ sỹ biểu diễn người Australia - Stelios Arcadiou đã phải mất 10 năm mới tìm ra được vị bác sĩ đồng ý cấy chiếc tai nhân tạo lên mặt trong cánh tay phải của mình. Sau lần phẫu thuật thực hiện vào tháng 9/2006, Arcadiou lại tiếp tục cấy ghép thiết bị nhận dạng âm thanh vào các mô tế để chiếc tai thứ 3 này có thể đi vào hoạt động.

Nghệ thuật sắp đặt - ép nát 33 tấn táo

Để phục vụ cho một buổi biểu diễn nghệ thuật sắp đặt nằm trong khuôn khổ triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải năm 2007, ban tổ chức đã dùng tới 33 tấn táo chỉ để phục vụ cho việc… ép nát.

Hoạt động lãng phí và vô nghĩa này đã gây tranh cãi xôn xao trong dư luận suốt một thời gian dài.

Nghệ thuật siêu lập dị với giòi, ruồi

Tháng 1/2011, nghệ sỹ Damien người Anh đã thực hiện một hoạt động nghệ thuật sắp đặt với tên gọi “Let's Eat Outdoors Today”. Anh đặt đồ ăn trên bàn tiệc ngoài trời với những đĩa đầy giòi và thực phẩm bị ruồi bâu. Màn trình diễn gây tranh cãi này sau đó đã được bán với giá 21500 bảng Anh.

Bọc bia trong… xác động vật chết

Công ty BrewDo (Anh) đã sáng tác ra 12 chai bia, rượu độc đáo với vỏ bọc là… xác động vật đã chết. Khi những chai bia, rượu whisky và vodka được bọc trong xác của 7 con chồn, 4 con sóc và 1 con thỏ rừng, giá bán của nó đã lên tới 760 USD. Việc làm sáng tạo này đã bị nhiều nhà bảo vệ động vật lên tiếng chỉ trích: độc ác, điên loạn và không thể chấp nhận.

24h
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới