KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Những ca ghép mặt gây sửng sốt thế giới

Thứ năm, 01/11/2012 09:10

Một vụ tai nạn đã làm thay đổi cả cuộc đời họ và những cuộc phẫu thuật với các bác sĩ giỏi đã cho họ cuộc sống thứ hai.

Thật khó để nhận ra những bức ảnh ở trên chỉ là một người. Richard Lee Norris là người đàn ông phẫu thuật mặt nhiều nhất thế giới. Khi sinh ra, Richard có gương mặt rất điển trai. Nhưng một tai nạn súng năm 1997 đã cướp của anh tất cả. Trong suốt 15 năm trời, Richard chỉ dám ra đường bằng một chiếc mặt nạ hoặc chỉ ra ngoài vào ban đêm. Mãi gần đây, anh mới được trả lại một khuôn mặt mới, đầy đủ răng, lưỡi và quai hàm sau ca phẫu thuật kéo dài 36 giờ ở trường đại học y dược Maryland. Giờ đây, anh đã có thể cảm nhận được gương mặt của mình cũng như có thể đánh răng và cạo râu. Thậm chí, anh còn có thể sử dụng được khứu giác, khả năng anh đã mất sau tai nạn.

Một phụ nữ người Pháp Isabelle Dinoire đã bị loài chó săn Labrador cắn xé một cách thê thảm, sau khi cô uống quá liều thuốc ngủ vào năm 2005. Điều đáng nói thủ phạm gây nên tai họa cho cô lại chính là con vật nuôi cô rất yêu quý. Nó đã cắn nát và nhai cả gương mặt của chủ nhân. Có nhiều người cho rằng đây là hành động hoảng hốt của chú chó khi thấy chủ nhân không cử động. Thế nên, nó cố gắng tìm cách đánh thức cô.  Isabelle Dinoire được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất hết đôi môi và một phần mũi, cằm và một bên má. Ca mổ của cô được tiến hành vào ngày 27.11.2005. Cô là người đầu tiên trên thế giới phải trải qua ca mổ cấy ghép từng bộ phận trên mặt.

Anh Dallas Wiens (6.5.1985) là người Mỹ đầu tiên phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép toàn bộ gương mặt. Cuộc phẫu thuật của anh diễn ra vào ngày 14.3.2011. Năm 2008, người đàn ông 37 tuổi bị biến dạng nghiêm trọng sau khi tiếp xúc với một đường dây điện cao áp. Lúc Dallas được chuyển bằng trực thăng vào bệnh viện, các bác sĩ đã phải phẫu thuật 36 tiếng mới giữ được tính mạng cho anh. Sau khi ra viện, Dallas bị mù hoàn toàn, gương mặt anh đã mất hết tất cả các bộ phận. Các bác sĩ nói với gia đình có thể anh sẽ bị tê liệt từ phần cổ trở xuống và miệng sẽ không tiết đủ chất bọt để làm mềm những thức ăn rắn. Tháng 3.2011, 8 cuộc phẫu thuật với hơn 30 bác sĩ đã diễn ra. Ca mổ thành công tốt đẹp. Dù hiện tại, Dallas không thể nhìn thấy gì nhưng bù vào đó, anh đã có thể ngửi mùi và nói chuyện điện thoại.

Cô Connie Culp (46 tuổi) ở Ohio bị biến dạng gương mặt sau khi bị bắn thẳng vào mặt vợ. Lúc đó, phần mũi, cằm và má cô vỡ tan, hàng trăm mảnh vụn của đạn bám trên gương mặt. Các bác sĩ đã giúp cô đặt một ống thở mới có thể duy trì được sự sống. Sau khi ra viện, vẻ ngoài của cô kinh dị đến nỗi những đứa trẻ đều cố gắng tránh xa. Connie đã phải trải qua 30 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Các bác sĩ đã dùng xương sườn để tái tạo lại gò má, xương chân để làm lại quai hàm. Sau ca phẫu thuật cấy ghép, mặc dù gương mặt của cô Connie vẫn còn cứng nhưng giờ cô lại có thể nói chuyện, ăn, ngửi mùi và biết được mùi vị của thức ăn.  Chồng của cô, ông Thomas, đã phải đi tù 7 năm vì tội lỗi của mình. 

Bức ảnh trên đã ghi nhận sự thay đổi rất to lớn của ông Pascal Coler. Người đàn ông này đã bị biến dạng gương mặt do một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Lúc ông Pascal đang đau khổ vì nghĩ đến việc phải chung sống với nó suốt đời thì năm 2008, một đội phẫu thuật người Pháp đã quyết định mang lại cho ông một cuộc sống mới. Ca mổ kéo dài trong 16 giờ và rất thành công. Dù nó không thể khiến ông Pascal trở lại là mình lúc trước nhưng nó cũng giúp ông hạnh phúc hơn nhiều. Khi nhắc đến ngày leo lên giường mổ, ông Pascal nói đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Sau bị tấn công bởi một con gấu vào năm 2004, gương mặt của một người đàn ông Trung Quốc bị biến dạng nghiêm trọng. Con gấu đã làm rách một mảng lớn phía bên má phải của anh ta.  Hai năm sau, nhờ có sự ủng hộ của các nhà từ thiện, anh ta được phẫu thuật tái tạo gương mặt. Trong thời gian 18 tiếng, các bác sĩ đã giúp anh nối lại tĩnh mạch, dây thần kinh và làm lại mũi, môi trên.

Ugur Acar (19 tuổi) bị tổn thương gương mặt trong một vụ cháy kinh hoàng khi mới 40 ngày tuổi. Mãi đến năm 2012, Ugur mới được phẫu thuật để làm lại gương mặt. Khi nhìn thấy gương mặt bình thường sau khi được tái tạo, Ugur hạnh phúc đến mức bật khóc.

Xzone