KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Thiếu nữ 24 tuổi sốc vì đột nhiên được xác nhận là đàn ông

Thứ năm, 06/11/2014 08:32

Sau khi nhận được thông tin gây sốc, Mary đã rối loạn trong suốt một tuần. Cô sinh ra và lớn lên như một người con gái, và hoàn toàn không nghi ngờ gì về giới tính của mình, chỉ trừ việc cô không có kinh nguyệt.

Cô gái Mary sinh ra và lớn lên cùng với ba anh em trai. Cô thích làm mọi việc mà một cô gái hay làm – đi chơi với bạn bè, mua sắm, sưu tầm những bức tượng nhỏ nhắn đáng yêu.

Mary cũng có một chút tinh nghịch như một tomboy: Thích quần thay vì váy, thích truyện tranh thay vì búp bê. Nhưng điều đó có gì lạ khi cô lớn lên với ba chàng trai?

Nhưng đến năm 13 tuổi, Mary nhận ra cô không hề có “chu kỳ” như các bạn gái khác trong lớp. Mãi đến đầu năm nay, Mary, 24 tuổi, mới phát hiện ra lý do: Cô là một người con trai.

Sau 24 năm làm nữ, Mary được xác nhận là một người đàn ông.

Cô gái Malaysia nhận được thông tin từ một bác sĩ tại phòng xét nghiệm, nơi cô đang làm việc như một kỹ thuật viên. “Tôi đã sốc. Cha mẹ tôi cũng sốc. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để kết nối thông tin mà bác sĩ đã nói với tôi”. Đến bây giờ, Mary vẫn không muốn nhiều người biết về tình trạng của mình. Cô bị một căn bệnh hiếm gặp, có tên gọi là Hội chứng không mẫn cảm Androgen (AIS). Hội chứng xuất phát từ một người di truyền là nam, nhưng lại có khả năng chống lại các hormone nam giới trong cơ thể. Kết quả là người đó sẽ có đặc điểm thể chất của nữ giới.

Sau khi nhận được thông tin gây sốc, Mary đã rối loạn trong suốt một tuần. Cô không mang những đặc điểm giống một người bình thường. Cô sinh ra và lớn lên như một người con gái, mặc dù cô thừa nhận có một chút tomboy đang nhiều dần trong cô. Nhưng cô cho rằng, đó chỉ bởi vì cô có các anh em trai và ảnh hưởng bởi họ. Ba người anh em của Mary có độ tuổi lần lượt là 29, 20 và 19.

Lớn lên, Mary thích đọc truyện tranh, đặc biệt là truyện tranh bạo lực. Cô nghĩ đó là do ảnh hưởng từ các anh em mà không bao giờ nghĩ rằng đó là do bản chất của cô. Cô đã nghi ngờ về tình trang của mình khi bước vào tuổi thiếu niên mà không xuất hiện kinh nguyệt. Nhưng Mary không nghĩ gì nhiều, cô cho rằng nhiều người rất lâu sau mới có "đèn đỏ".

Năm 17 tuổi, Mary đi khám bác sĩ và được cho thuốc, có thể là hormone. Rồi cô đi học đại học. Cô xấu hổ và không hề nhắc đến vấn đề này. Ngoài ra, việc tập trung vào học tập cũng khiến cho Mary quên đi tình trạng cơ thể mình.

Cho đến giữa năm nay, mẹ cô đề nghị cô đi khám bác sĩ phụ khoa ở Singapore. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bác sĩ không phát hiện điều gì bất thường. Mary có bộ ngực khá nhỏ và cơ quan sinh dục bình thường như mọi phụ nữ khác. Nhưng khi ông siêu âm vùng xương chậu, ông không thể xác định được vị trí của tử cung và buồng trứng. Bác sĩ đã phải xét nghiệm máu và phát hiện Mary là giới tính nam di truyền. Ông tìm kiếm và phát hiện tinh hoàn ở khu vực bụng và bẹn. Bác sĩ đã cắt bỏ chúng để ngăn chặn nguy cơ ung thư. Hiện Mary đang phải làm liệu pháp thay thế hormone, tuy nhiên liệu pháp có thể gây bệnh loãng xương.

Theo Maskonline.vn