KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

Nhận bưu thiếp sau 57 năm thất lạc

Thứ ba, 16/08/2011 15:32

Khi bà Margaret Eastham, 80 tuổi nhận được một tấm bưu thiếp đen trắng từ người đưa thư, bà đã rất sửng sốt khi đọc địa chỉ người gửi.

Tấm bưu thiếp được gửi từ vợ của em chồng bà tên là Dorothy đã qua đời cách đây 4 năm và được viết từ năm 1954 khi bà Dorothy di cư tới Malaysia.

Bà Margaret Eastham với tấm bưu thiếp nhận được sau 57 năm

Tấm bưu thiếp đã mất 57 năm để tới đúng địa chỉ. May mắn là bà Eastham – một người bán hoa nghỉ hưu – vẫn ở địa chỉ đó.

“Tôi thực sự không tin vào mắt mình” – bà Eastham chia sẻ. “Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nó tới từ những người hàng xóm của tôi ở Ấn Độ, nhưng sau đó tôi nhận ra bức thư là của Dorothy. Cô ấy đã mất cách đây 4 năm”.

“Khi nhìn ngày gửi, tôi còn kinh ngạc hơn. Cuối cùng thì nó cũng tới nơi”.

 

Tấm bưu thiếp được mua ở Port Said và được gửi từ Yemen vào năm 1954

Tấm thiệp được mua ở thành phố Port Said của Ai Cập và được viết trên tàu. Nó được gửi ở Aden vào ngày 23/12 sau khi con tàu đi qua kênh đào Suez.

Hai vợ chồng em chồng bà đã trở về Anh năm 1957 sau khi bà Dorothy có thai đứa con gái đầu lòng.

Một phát ngôn viên của Royal Mail cho biết: “Việc bức thư nằm trong hệ thống của chúng tôi suốt thời gian đó là điều không thể. Rất khó để dự đoán chuyện gì đã xảy ra, nhưng gần như chắc chắn là nó đã được đặt trở lại hòm thư thời gian gần đây”.

Bee.net/Dailymail
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới