KỲ QUẶC » KỲ QUẶC

Rùng mình vì bức tranh thập niên 80 tiên đoán thảm họa 11/9

Thứ hai, 12/09/2011 09:05

Bức tranh gây ớn lạnh vẽ bằng phấn về những chiếc máy bay, tòa Tháp đôi và một cô gái bị tổn thương đã được treo trên tường của văn phòng Scotland từ những năm 1980, có lẽ đã linh tính được thảm họa khủng khiếp ngày 11/9.

Điềm báo trước: Nghệ sĩ Willie đã vẽ bức tranh này như sự tiên đoán thảm họa đẫm máu hơn mười năm trước ngày 11/9.

Tác phẩm nghệ thuật vài thập niên trước cho thấy một cô gái trẻ tuyệt vọng, ở bên sườn là hai chiếc máy bay phản lực và tòa tháp đôi bị che khuất bởi những ngọn lửa dữ dội. Trong bức vẽ, mái tóc của cô gái rủ xuống như hình xoắn ốc, trông có vẻ giống như ngọn lửa và khói đang cuồn cuộn bốc lên bầu trời từ một trong hai tòa tháp. Nhưng rất nhiều người đã không thể tin rằng nó được vẽ hơn mười năm trước khi thảm họa xảy ra.

Tác giả của nó, Willie Gardner, đã mất ngày 27/11 năm ngoái ở tuổi 78, khiến mọi người không thể biết chính xác cái gì đã tạo cảm hứng cho ông vẽ bức tranh này.

Bức vẽ trông rất giống cảnh 11/9 khi mọi người thấy nó được treo ở quầy tiếp tân của Đơn vị Giáo dục Cộng đồng Grangemouth, ở Stirlingshire. Lex Cook, điều phối viên ở đây vào cuối những năm 1980, đã cho biết nó được treo ở một văn phòng nhiều năm trước ngày 11/9, và gần đây được chuyển đến quầy tiếp tân này. Những người đến thăm bắt đầu bình luận về nó, và cho rằng đó là một tác phẩm để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Trung tâm Thương mại Thế giới bị phá hủy trong cuộc tấn công khủng bố 11/9.

Ông cho hay: “Có lẽ lần đầu tôi thấy bức vẽ của Willie là vào năm 1988 hay 1989 gì đấy. Ông chủ ở đây thích nó, và Willie vui vẻ trao nó cho ông để treo ở trung tâm. Tôi nghĩ Willie khi ấy là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật ở trung tâm. Tôi đã từng đứng rất lâu chỉ để nghĩ xem bức vẽ muốn thể hiện điều gì mà không hiểu được. Nó khá bắt mắt, nhưng đồng thời cũng rất kì lạ. Sau đó, một người có cặp mắt tinh tường thấy nó và đã đặt vấn đề liệu có thể quyên tặng nó cho các nạn nhân 11/9”.

Và thế là chỉ vài ngày trước lễ kì niệm lần thứ 10 ngày Chủ nhật tàn khốc, bức tranh đã thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người. Và ai cũng cho rằng nó là một tác phẩm nghệ thuật tưởng niệm, chứ không bao giờ nghĩ hay tin rằng nó được vẽ trước khi thảm họa xảy ra.

Ông Jody Cannon – quản lí đơn vị - nói ông sẽ cho phép tác phẩm nghệ thuật này được trưng bày tại các cuộc triển lãm nếu mọi người thực sự quan tâm đến nó.

Con gái của nghệ sĩ, cô Aileen Currie, 53 tuổi cho hay: “Tôi biết bức tranh ấy được vẽ nhiều năm trước khi tòa tháp đôi bị phá hủy. Bố tôi luôn yêu nghệ thuật và đã vẽ từ khi ông còn trẻ”.

Nhưng chính cô Currie cũng không thể giải thích khả năng dự đoán rõ ràng đến thế của bố mình. Ông có tài năng nghệ thuật, chứ không hề có khả năng nhìn thấy tương lai. Nhưng thay vào đó, ông lại rất có hứng thú với khoa học viễn tưởng!

GD&TĐ