PHOTO » Ảnh đại mỹ nhân

Bộ ảnh Marilyn Monroe bên những người bạn... lông lá

Thứ sáu, 16/12/2011 10:11

Lúc còn sống, vây xung quanh minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe luôn có hàng tá người hâm mộ, bạn bè... Nhưng có lẽ, đối với cô, những con thú cưng luôn là người bạn thật sự tốt nhất.

Lúc sinh thời, Marilyn Monroe rất thích vật nuôi. Thậm chí cô còn nói: "Tôi giống như động vật". Lý do nữ diễn viên huyền thoại này thích những con vật cưng là vì "khi bạn nói với một con chó hoặc một con mèo, nó sẽ không nói với bạn rằng hãy ngậm miệng lại". Trong ảnh là Marilyn chụp hình với người bạn diễn 4 chân trong bộ phim kinh dị năm 1953 tại Niagara.

Monroe cười hết cỡ khi được diễn viên khỉ trong bộ phim Monkey Business quàng tay qua cổ khi chụp ảnh năm 1952

Sự quyến rũ của Monroe không chỉ làm cho các quý ông trở nên ngây ngô mà cô còn có thể khiến cho những con vật quanh mình trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ diệu. Bức ảnh trên được chụp khi cô đang tham gia một bộ phim với diễn viên là một chú chó đáng yêu năm 1962. Nhìn "bạn diễn" đáng yêu của mình, tất cả những gì chú chó có thể làm là mở to mắt nhìn Monrroe như bị thôi miên

Monroe và người chồng thứ ba của cô, nhà viết kịch Arthur Miller, cùng nuôi một con chó săn basset tên là Hugo. Trong một kỳ nghỉ ở thôn quê vùng Connecticut năm 1957, nữ diễn viên đã cắt ngắn mái tóc và tận hưởng niềm vui với chú chó Hugo của mình

Bức ảnh chụp năm 1960, hai năm trước khi cô qua đời. Monroe vui vẻ thư giãn với một người bạn lông lá

Bức ảnh này được chụp vào năm 1947, một thời gian ngắn trước khi cô hoàn toàn biến đổi thành Marilyn nổi tiếng mọi người đều biết. Mỹ nhân nằm phơi nắng trước phòng chờ dựng trên cát với con chó Ruffles

Đi dạo với một con chó Chihuahua trong bộ bikini tại Beverly Hills vào năm 1950

Đất Việt