PHOTO » Ảnh đại mỹ nhân

Có một thời bao "đàn ông xao xuyến" trước 1 nhan sắc điện ảnh

Thứ năm, 15/12/2011 15:08

(Ngoisao.vn) - Thuộc lớp diễn viên thế hệ đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, NSND Trà Giang dù không tham gia quá nhiều các bộ phim nhưng mỗi vai diễn của chị đều ghi được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Việt.

Trà Giang là cái tên xuất phát từ nỗi lòng hoài hương của cha chị, NSƯT Nguyễn Văn Khánh, một cán bộ miền Nam tập kết ra bắc. NSND Trà Giang sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, nơi con sông Trà suốt bao năm chảy vào miền xanh cổ tích, nơi núi Thiên Ấn lừng lững giữa đất trời. Năm 12 tuổi, chị cùng cha mẹ tập kết ra Bắc và sống những tháng ngày bình yên nơi miền đất mới.

Năm 17 tuổi, Trà Giang thi đỗ vào trường múa, nhưng bước ngoặt sau đó đã đến với chị khi cha chị, một đạo diễn sân khấu đã nói với con gái rằng: "Con có một gương mặt đẹp, sao không thử thi làm diễn viên?”. Đúng dịp đó, Bộ Văn hóa có đợt tổ chức thi tuyển diễn viên cho khóa đầu tiên của trường Điện ảnh và chị đăng kí dự thi. Trà Giang thi đỗ, trở thành diễn viên thuộc lớp thế hệ đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam cùng thời với Minh Đức, Thụy Vân, Kim Chi… Con đường đến với điện ảnh của NSND Trà Giang bắt đầu từ đấy!

Cùng cha NSƯT - Đạo diễn sân khấu Nguyễn Văn Khánh

Vai diễn đầu đời của Trà Giang là một vai phụ trong phim "Vợ chồng A Phủ", mặc dù chỉ là một vai quần chúng, nhưng chị để lại được nhiều dấu ấn, lọt vào mắt xanh của nhiều vị đạo diễn nổi tiếng. Chính vì thế, lần lượt các vai diễn quan trọng đã đến với sự nghiệp điện ảnh của Trà Giang. Tên tuổi của chị dần được khẳng định và không thể thay thế.  Trà Giang trở thành sự lựa chọn số một của nhiều đạo diễn. Những bộ phim như “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” sau này đã trở thành những bộ phim để đời của nền điện ảnh Việt Nam nói chung và của cá nhân NSND Trà Giang nói riêng.

Khán giả Việt nhiều thế hệ chắc chắn sẽ không thể quên được những bộ phim chị tham gia như: Một ngày đầu thu, Chị tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Ngày lễ thánh, Mối tình đầu, Huyền thoại người mẹ, Thủ lĩnh áo nâu, Dòng sông hoa trắng. Mỗi vai diễn đều là một nấc thang "đo ni đóng giày" về tài năng diễn xuất, mà bất cứ diễn viên nào cũng ao ước một lần có được trong sự nghiệp của mình. Chị rời xa điện ảnh trong khi vẫn còn nhiều vai diễn để đời cần tài năng cũng như con người nghệ thuật của chị góp mặt, điều này để lại quá nhiều nuối tiếc cho khán giả ái mộ.

Hiện tại, chị đang ẩn mình trong ngôi nhà nhỏ giữa Sài Gòn rộng lớn, tìm vui trong hội họa và tìm quên trong nỗi nhớ thương riêng mình. Trong cái không gian êm đềm dịu ngọt ấy, chị sẽ tìm được sự bình yên cho tâm hồn để vơi đi nỗi đau và mất mát của những tháng ngày đã qua! Xin điểm lại sự nghiệp điện ảnh cũng như cuộc đời nhan sắc NSND Trà Giang qua BST ảnh màu đen trắng. Dung nhan của người con gái xứ Quảng không quá rạng rỡ, nhưng đã một thời làm nghiêng ngả bao đấng mày râu...

NSND Trà Giang thời trẻ

Vẻ đẹp ngọt ngào của người con gái đất Quảng

Tạo hình của Trà Giang trong bộ phim để đời "Chị tư Hậu" 1963

Và Trà Giang trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" 1972

"Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"

Cùng đạo diễn, NSND Hải Ninh bên cầu Hiền Lương

Trà Giang cùng "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" trên báo chí nước ngoài

Trà Giang trong phim "Ngày lễ thánh"

Thiếu nữ Trà Giang trong trang phục biểu diễn

Cùng chồng nghệ sỹ violon Bích Ngọc

Cùng đạo diễn Bạch Diệp

NSND Trà Giang trong một lần gặp bác Hồ

Cùng con gái, nghệ sỹ Piano Bích Trà

Và vẫn là vẻ đẹp dịu ngọt của Trà Giang ở lứa tuổi 70

Ảnh sưu tầm

Hoàng Lê