PHOTO » Ảnh đại mỹ nhân

Nhan sắc hồn hậu ẩn sau "giọng nói phù thủy" khét tiếng một thời

Thứ tư, 28/12/2011 10:10

(Ngoisao.vn) - Sinh ra ở khu phố cổ Hà Nội, Trịnh Thị Ngọ từng được mệnh danh là Hannal Hanoi bởi giọng đọc và giọng hát mê hoặc giống nàng tiên cá trên sóng radio của Đài TNVN...

Trịnh Thị Ngọ sinh năm 1931 tại khu phố cổ Hàng Bồ - Hà Nội. Bà là ái nữ của nhà tư sản Trịnh Đình Kính, nổi tiếng đất Hà Thành một thời với biệt hiệu "Ông hoàng thủy tinh" xứ Đông Dương. Sinh ra trong một gia đình tư sản giàu có nhưng Trịnh Thị Ngọ cũng như những người con khác của nhà tư sản Trịnh Đình Kính, được nuôi dạy rất nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trịnh Thị Ngọ chính thức về nhận công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1955.

Người con gái đất Hà Thành nhỏ nhắn và duyên dáng Trịnh Thị Ngọ, bằng giọng nói, giọng hát rất riêng của mình đã góp phần làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày đất nước giải phóng, bà theo chồng vào miền Nam sinh sống và làm việc tại Đài Tiếng nói TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, bà đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu dần mỗi ngày nhưng câu chuyện về bà, về Hannah Hanoi - người phụ nữ có "giọng nói ma quỷ", "giọng nói huyền thoại" hay "nàng tiên cá của binh sĩ Mỹ" vẫn được nhiều người nhắc đến, đặc biệt là các cựu binh Mỹ.

Ngoisao.vn xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh quý hiếm về "giọng nói phù thủy" Trịnh Thị Ngọ:

"Hannah Hanoi"Trịnh Thị Ngọ - Phát thanh viên kì cựu của Đài TNVN một thời

Phát thanh viên Đài TNVN, Trịnh Thị Ngọ năm 1966

Được mọi người biết tới với biệt hiệu Thu Hương, lính Mỹ thường gọi là nàng tiên cá Hannah của chương trình phát thanh binh địch vận

Trịnh Thị Ngọ cùng bạn bè, đồng nghiệp

Trịnh Thị Ngọ cùng các cán bộ chiến sỹ của Đài TNVN trong một lần bác Hồ đến thăm

Phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam những năm kháng chiến

Bà Trịnh Thị Ngọ cùng chồng trong ngày sinh nhật lần thứ 77 của mình

Hoàng Vũ - (TH)