NHÀ » Mẫu nhà đẹp

Chồng muốn biến ban công thành phòng trà, tôi kiên quyết không đồng ý, nhưng sau khi xem kết quả, tôi đã bị thuyết phục!

Thứ sáu, 14/06/2024 14:02

Khi chồng tôi đột nhiên đề xuất ý tưởng biến ban công nhà thành một phòng trà nhỏ, tôi đã lập tức lắc đầu từ chối. Tôi nghĩ: "Đây chẳng phải là chuyện vô lý sao, ban công thì cứ phải là ban công, biến thành phòng trà thì còn ra cái gì?". Tôi đã không ngần ngại bày tỏ ý kiến phản đối của mình.

Thế nhưng, chồng tôi không hề nản lòng, anh ấy bắt đầu vẽ lên một ý tưởng đầy mê hoặc, nói về việc ngồi trên ban công uống trà ngắm cảnh thì thú vị biết bao, còn có thể mời bạn bè tới nhà cùng tận hưởng những giây phút thư thái. Lúc đó, tôi vẫn cảm thấy không thực tế, vì trong suy nghĩ của tôi, ban công chỉ là nơi để phơi nắng và thông thoáng không khí, việc biến thành phòng trà có vẻ không hợp lý.

Nhưng ai ngờ được, chồng tôi là người rất quyết đoán. Chẳng kịp để tôi phản ứng, anh ấy đã bắt đầu công cuộc cải tạo. Tôi nhìn anh dọn dẹp hết các giá phơi đồ, các đồ lặt vặt, rồi mang về những chiếc bàn trà và đệm ngồi mang phong cách cổ điển, treo lên vài bức tranh chữ, đặt thêm vài chậu cây xanh.

Ngay lập tức, ban công nhà tôi đã thay đổi hoàn toàn, từ một ban công bình thường trở thành một tiểu cảnh thiên đường. Khi mọi thứ đã hoàn tất, anh kéo tôi ra ban công ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Tôi ngồi đó, nhấm nháp từng ngụm trà, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chợt nhận ra, ôi, cảm giác này thật tuyệt vời!

Ban đầu, tôi nghĩ ban công chỉ là một không gian thực dụng, nhưng giờ đây, phòng trà này đã mang đến cho tôi cảm giác thư giãn và thoải mái chưa từng có.

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục, hóa ra ý tưởng của chồng không chỉ là một phút ngẫu hứng. Giờ đây, tôi ngày càng yêu thích phòng trà trên ban công này, thậm chí thỉnh thoảng còn mời vài người bạn tới nhà, cùng nhau uống trà, trò chuyện, tận hưởng những giây phút yên bình.

Nhớ lại lúc đầu tôi phản đối kiên quyết như thế, giờ nghĩ lại thật buồn cười. Con người mà, luôn cần thử nghiệm những điều mới mẻ để khám phá ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Giống như phòng trà này, ban đầu tôi cảm thấy nó không thực tế, nhưng giờ đây lại trở thành một trong những nơi tôi yêu thích nhất.

Vậy nên, có những việc, phải thử rồi mới biết. Giống như ban công nhà tôi, ai mà ngờ nó bây giờ lại biến thành một phòng trà thoải mái đến vậy?

Cuộc sống là thế, luôn đầy những bất ngờ và khả năng. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng thử nghiệm và thay đổi, sẽ khám phá ra vẻ đẹp khác biệt trong cuộc sống. Phòng trà ban công này là một bất ngờ nhỏ mà chồng tôi và tôi cùng tạo ra, trở thành một phần nhỏ tuyệt vời trong cuộc sống của chúng tôi.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới