Ngôi nhà của anh Khoa ở Nguyễn Khoái, Hoàng Mai nổi bật trên triền đê với thiết kế truyền thống và hiện đại kết hợp lạ mắt cùng màu trắng tinh khôi. Cách đây 20 năm, khi cuộc sống của người dân Hà Nội còn đang mới bắt đầu phát triển thì ngôi nhà vườn hoành tráng này đã gây xôn xao một thời.
Nhà vườn đẹp lạ - tân cổ giao duyên
Chủ nhân của ngôi nhà vườn - anh Khoa, vốn là dân mỹ thuật nên đã tự tay thiết kế hầu hết các chi tiết kiến trúc trong căn nhà. Nhờ có con mắt thẩm mỹ của dân mỹ thuật cùng sự tư vấn của bạn bè là dân trong ngành, căn nhà có nét sang trọng, lịch lãm mà vẫn riêng không lẫn ở đâu khác.
Nếu như nhìn từ bên ngoài là kiến trúc châu Âu thì các không gian chức năng bên trong nổi bật với kiến trúc Á Đông khi gia chủ sử dụng tường vòm, rèm gỗ, lồng đèn.
Vì chủ yếu dùng để nghỉ ngơi thư giãn và tiếp đón bạn bè nên trong nhà có rất nhiều bộ bàn ghế cũng như quầy bar.
Những nền gạch cũ của những năm 90 vẫn còn vẹn nguyên như thuở đầu. Giường ngủ trong các phòng hầu hết là sập gỗ được chạm trổ cầu kì.
Căn nhà vườn này được anh Khoa sử dụng chủ yếu để nghỉ ngơi và đón tiếp bạn bè, chứ không phải sử dụng để ở nên mặc dù tổng diện tíchlà 250m2 nhưng hầu hết là dành cho khu vườn tược. Gia chủ muốn tận hưởng một không gian nghỉ ngơi thư giãn với hồ ao, cây cối, và nuôi thú cảnh.
Mái ngói cong cong được tự anh Khoa thiết kế không đụng hàng với bất cứ đâu. Nhìn từ trên cao, khu vườn rộng rãi trông xanh mướt với các loại cây leo, cây bụi, cây thế,v.v.
Những loại dây leo mọc chen kín tạo nên một cảnh sắc lãng mạn cho khu vườn. Xa xa là khu chuồng hai tầng của anh Khoa dùng để nuôi những chú gà chọi chiến.
Hơi thở châu Âu như len lỏi từng ngóc ngách trong khu nhà vườn xinh xắn. Từng góc nhỏ đều được chủ nhân chăm chút với những chiếc đèn nhỏ, những bức tượng đá nhỏ xinh với rêu xanh bao phủ.