NHÀ » Mẫu nhà đẹp

Sau nhiều năm lăn lộn, vợ chồng xây nhà hai tầng ở Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng, tránh dịch: View cực xịn xò

Thứ bảy, 07/05/2022 09:44

Sống trong không gian này, sáng có thể ngắm mây bay la đà, trâu ngựa thong thả gặm cỏ, chim hót líu lo, trưa nắng đẹp rực rỡ, bầu trời xanh ngắt, tối thung lũng ngập tràn ánh đèn, sương phủ lành lạnh... đây quả là cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

Vì quá thích Đà Lạt và thường đi du lịch tại đây nên cặp vợ chồng trẻ đã quyết định mua đất, xây nhà hai tầng. Ngôi nhà được đặt trên cao nguyên hoa Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng và tránh dịch. Đồ nội thất bên trong đều khá đơn giản, được hai vợ chồng mua từ Sài Gòn rồi chuyển lên. Nhà không quá rộng nhưng lại có view xịn sò.

Ngôi nhà hai tầng được cặp vợ chồng trẻ xây dựng ở Đà Lạt.

Vợ chồng dành nhiều tâm huyết cho nơi nghỉ dưỡng này, từ thiết kế đến đồ nội thất.

Khu để tổ chức các bữa tiệc nướng ngoài trời.

Và đây là chiếc view "xịn" mà ai cũng mơ ước.

Chủ nhân ngôi nhà chia sẻ: "Được chị em bạn dì, đồng đội đồng đảng ủn mông dữ quá nên mình cũng mạnh dạn “phe” tổ ấm nhỏ xinh nghỉ ngơi cuối tuần của vợ chồng mình ở Đà Lạt.

Sau 24 năm từ hồi 18 tuổi thanh xuân dữ dội 2 thằng mình phi xe máy lăn lộn cùng đám bạn, ăn dầm nằm dề 1 năm vài ba bận trên Đà Lạt. Cho tới khi có con lại tiếp tục tha theo vài ba bận 1 năm, rồi trải qua mấy tháng dịch dã sống chậm, có nhiều thởi gian bên nhau quý giá nên vừa hết giãn cách là tụi mình đã quyết định thực hiện điều cả 2 đứa đều thích. Mần thêm chiếc nhà nhỏ trên cao nguyên đó, nơi cả nhà mình đều mê đắm và mong muốn gắn bó.

Nhà nhỏ nhưng được cái “view” to thiệt to, sáng mây bay là đà, trâu ngựa thong thả gặm cỏ, chim hót líu lo, trưa nắng đẹp rực rỡ, bầu trời xanh ngắt, chiều được nghe ca sĩ xịn ở Mây Lang Thang bên kia triền đồi hát toàn nhạc hay. Tối thung lũng ngập tràn ánh đèn, sương phủ lành lạnh, quây quần cùng nhau bên bếp lửa nướng này nướng nọ, chill tới chill lui cũng thiệt là ấm áp, ngon lành lắm nha.

Tụi mình may mắn được bạn kiến trúc sư dễ thương tặng bản thiết kế nhà (dù sau đó cũng sửa tùm lum theo ý tụi mình), lại gặp được bạn thầu mần nhà có tâm dữ lắm nữa, suốt thời gian xây dựng tuy khoảng cách xa xôi nhưng đều tương tác với nhau cực kỳ ăn ý. Mần xong cái nhà tới cái vườn nhỏ thì anh chị thích cây cỏ gì là bạn hảo thầu cũng kiếm tha về cho vừa lòng anh, cho đã nư chị, tha cái nào về chụp gửi liền cái đó. Vụ cây tụi mình còn được người bạn kết nối với 1 chị trong dự án” phủ xanh Đà Lạt”, được chị tặng cho rất nhiều cây con giống mai anh đào và phượng tím, tụi mình chăm chút cắm trồng khắp trước nhà và vườn nhà. Hy vọng sẽ được gắn bó với các em cây to cao xinh đẹp trong tương lai và hy vọng góp 1 phần nhỏ trong mảng xanh của Đà Lạt.

Tới phần nội thất thì 2 thằng mình vừa tha đồ ở nhà Sài Gòn lên, vừa lượm lặt mua từng chút từng chút, cứ cuối tuần gom lại thảy lên xe chở lên Đà Lạt, vậy mà cũng tha đầy nhà luôn.

Giờ thì tụi mình đã có cái “quơ” để nhẹ nhàng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, tranh thủ cuối tuần và lễ tết là tụi mình “ dìa quơ”, hẹn hò bạn bè người thân ghé thăm nhà liền".

Nguồn Facebook: Mont Mond

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới