NHÀ » Nhà Sao

Bà xã Chí Tài - ca sĩ Phương Loan hiện vẫn mặc lại áo của chồng, nghe lý do mà tim thấy 'thắt lại'

Thứ sáu, 16/04/2021 20:40

Biết ca sĩ Phương Loan bị đau tay nên vợ cũ Bằng Kiều đã qua tận nhà đưa thuốc và tâm sự với đàn chị cho đỡ buồn.

Đã hơn 100 ngày từ khi danh hài Chí Tài ra đi về cõi vĩnh hằng nhưng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các fan vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ nam nghệ sĩ. Đặc biệt là với ca sĩ Phương Loan, vắng đi hình bóng, sự quan tâm của chồng khiến chị buồn, suy sụp. Nhưng nhờ sự động viên của đồng nghiệp, chị đã vui vẻ trở lại. Không phải dịp gì đặc biệt, ca sĩ Phương Loan vẫn ra thăm mộ chồng để nguôi ngoai nỗi nhớ.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất bên trong căn nhà mà ca sĩ Phương Loan sống. Trizzie Phương Trinh cho biết ca sĩ Phương Loan bị đau tay nên qua đưa thuốc. Đây cũng là lần mà cô ghé thăm nhà đàn anh, đàn chị sau 20 năm.

Trizzie Phương Trinh kể: "Nghe tay chị bị đau nên 2 hôm trước có ghé thăm chị và đem thuốc dán của bà 8 Cam Thơ cho chị xài thử. Chắc cũng 20 năm rồi mình mới trở lại căn nhà của anh chị từ khi anh Chí Tài không còn làm phòng thu nữa.

Sau khi anh Chí Tài chuyển qua đóng hài thì mọi người ít lui tới căn nhà này. Lúc sau này mỗi lần gặp anh chị là hẹn gặp ở ngoài nhà hàng của mình hoặc ở các event mà thôi. Vừa đậu xe thì đã thấy chị Phương Loan ra mở cổng và đứng chờ sẵn ở trước nhà.

Vợ cũ Bằng Kiều qua thăm nhà ca sĩ Phương Loan.

Chị chỉ cái công viên kế bên nhà và nói, mỗi buổi chiều chị đi làm về là chị đạp xe đi vòng vòng xóm đến trời tối mới về. Cuộc sống của chị bao nhiêu năm nay là vậy đó. Đi làm mỗi buổi sáng, về đạp xe đạp rồi tối nằm xem phim Hàn Quốc. Chị yên phận với cuộc sống như thế, không bon chen, không đua đòi hay màng đến danh vọng như những ca sĩ khác.

Bước vào nhà là không thể nào không để ý đến đàn heo nhồi bông được xếp ngồi ngay ngắn trên cái ghế sofa trong phòng khách. Chị tự hào khoe con nào là của anh Chí Tài mua cho và con nào là vừa mới được fan tặng. Chị nói chị không dám nhận quà của ai hết nhưng không hiểu sao họ vẫn tìm ra địa chỉ để gửi tới nên bây giờ nhà đầy heo.

Căn nhà của vợ chồng Chí Tài đầy heo do nam danh hài từng mua tặng vợ và cả của fan gửi tặng.

Đang đứng loay hoay định ngồi ké trên ghế với đàn heo thì thấy chị Phương Loan ngồi bệt xuống đất thế là mình cũng ngồi xuống đất cùng chị luôn. Chị nói nhà ít ai đến nên chẳng bao giờ xài đến cái phòng khách. Hai chị em ngồi nói chuyện ôn lại kỷ niệm xưa một hồi rồi chị dẫn lên lầu xem cái phòng thu ngày xưa, bây giờ là nơi cất giữ mấy trăm cái áo dài đi hát nhà thờ của chị.

Sau khi hỏi chuyện về bệnh tình cánh tay bị đau của chị rồi chỉ chị cách dán thuốc chống đau xong chị nói, em qua thăm anh Tài đi em. Nói xong chị dẫn mình qua phòng kế bên. Ngày xưa khi đến căn nhà này là khách có thể nghe giọng nói cười của anh Tài ngay từ ngoài cửa, bây giờ thì anh ngồi yên lặng ở một nơi trên cao trong góc nhà, muốn trò chuyện với anh thì phải đứng lên cái bục.

Mình thắp cho anh nén nhan, không quên khấn anh phù hộ và che chỡ cho Bé Heo của anh. Chị khoe cái áo 3 lỗ chị đang mặc là của anh Chí Tài, chị nói đêm nào chị đi ngủ cũng phải mặc áo của anh thì mới ngủ được. Nghe chị nói mà tim mình thắt lại, thương chị bơ vơ một mình khi đêm về. Chị nói chị sợ ở nhà lắm, tay chị đau nhưng chị vẫn đi làm vì không dám ở nhà một mình, đi ra đi vào không biết làm gì.

Nữ ca sĩ thắp hương cho đàn anh.

Trizzie Phương Trinh tiết lộ ca sĩ Phương Loan mặc lại áo cũ của chồng.

Bây giờ mới biết tại sao anh Tài thương chị nhiều. Chị hồn nhiên và có cái gì đó rất trẻ con một cách tự nhiên, nó làm cho người đối diện cảm thấy có trách nhiệm phải lo cho chị ấy một cách khó giải thích. Chị hỏi, em qua Mỹ lâu rồi mà sao em viết tiếng Việt hay vậy?

Chị mà viết được 2 câu là kinh khủng lắm rồi đó, mà viết còn thiếu chữ rồi sai chính tả tùm lum. Vì cái chỗ “không đúng” đó mà chị có một lượng fan không nhỏ yêu mến chị. Họ yêu những cái sai đó của chị. Chị nói dạo này chị hay đi làm trễ vì ngày nào cũng phải ra ngoài sân đứng ưỡn ẹo quay clip cho đàn heo con không thôi tụi nó trông. Nghe vừa buồn cười vừa mừng cho chị có niềm vui nho nhỏ mỗi buổi sáng.

Muốn ở lại lâu để ngồi chơi với chị cho chị đỡ buồn nhưng mình có hẹn nên phải đi. Chào chị về xong mình đứng nán lại trước sân nhìn quanh khu xóm một hồi rồi tự nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện, hay là mình sắm một chiếc xe đạp để mỗi buổi chiều chị đi làm về thì chạy qua nhà để cùng đạp với chị cho vui nhỉ?", vợ cũ Bằng Kiều viết.

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới