NHÀ » Nhà Sao

Em trai về thăm lại ngôi nhà cũ bị bỏ hoang của gia đình Hoài Linh ở Khánh Hòa sau 30 năm

Chủ nhật, 21/06/2020 09:34

Hiện tại, ngôi nhà cũ của gia đình Hoài Linh ở Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa không có người ở và đã bỏ hoang vài thập kỷ.

Với những ai là fan ruột Hoài Linh sẽ biết rõ rằng nam danh hài có tuổi thơ nghèo khó, thường xuyên phải di chuyển nơi ở. Nơi nghệ sĩ Hoài Linh được sinh ra là ở Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa: "Tôi sinh ra nơi miền thùy dương cát trắng quanh năm nắng gió khô cằn. Cam Ranh là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi", Hoài Linh từng tâm sự. Đây cũng là nơi gia đình Hoài Linh đã sinh sống trong khoảng thời gian dài, có nhiều kỷ niệm trước khi chuyển vào Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai sống, rồi sau đó là được bảo lãnh sang Mỹ sống.

Mới đây khi có dịp đi qua Khánh Hòa, ca sĩ Dương Triệu Vũ (em trai ruột Hoài Linh) đã trở lại ngôi nhà cũ nơi mình sinh sống. Phải mất 15 phút tìm kiếm, em trai Hoài Linh mới tìm được nhà. Hiện, căn nhà của gia đình Hoài Linh bị bỏ hoang. Căn nhà cấp bốn chật chội từng là nơi sống của đại gia đình Hoài Linh. Dương Triệu Vũ nhớ nhất là bậc hiên nơi mình từng ngồi đọc sách. Kể về tuổi thơ, nam ca sĩ cho biết anh trai mình thường la mắng vì nghịch ngợm.

Em trai ruột Hoài Linh - Dương Triệu Vũ trở về nơi gia đình mình từng sống ở Khánh Hòa.

Căn nhà cấp bốn khá nhỏ, đang xuống cấp vì bỏ hoang đã nhiều năm.

Tuổi thơ của anh em Hoài Linh gắn liền với ngôi nhà này.

Nhìn thấy Dương Triệu Vũ, nhiều hàng xóm thân thiết đã ra chào và nói chuyện rất thân thiết. Khi có người hỏi về gia đình, Dương Triệu Vũ cho biết bố mẹ đang sống tại nhà anh trai Hoài Linh tại Sài Gòn.

Dương Triệu Vũ thoải mái hỏi thăm những bà con, hàng xóm cũ sau 30 năm mới gặp lại.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới