NHÀ » Nhà Sao

Không gian đậm chất Hà Nội trong căn hộ của NSƯT Minh Trang tại Singapore

Thứ hai, 15/11/2021 09:30

NSƯT Minh Trang bày trí căn hộ ở Singapore với nhiều tranh ảnh, vật dụng, cây cối đậm chất Việt Nam vừa tinh tế, vừa cổ điển.

NSƯT Minh Trang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng là nghệ sĩ sân khấu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập niên 80 với nhiều tác phẩm như Hà Mi của tôi, Tôi và chúng ta, Đừng đốt, Người tìm vàng... Năm 1992, NS Minh Trang theo chồng sang Đức và trở về Singapore định cư cùng gia đình từ năm 1998 tới nay.

Nghệ sĩ Minh Trang

Qua Singapore sinh sống, ca sĩ Đoan Trang và MC Hoàng Oanh rất thân thiết với nghệ sĩ Minh Trang.

Mới đây, ca sĩ Đoan Trang và MC Hoàng Oanh đã qua thăm nhà của nghệ sĩ Minh Trang tại Singapore. Căn hộ của nữ nghệ sĩ ở Singapore được thiết kế và bày trí đậm chất Việt Nam với những món đồ gỗ, cây cảnh, tranh vẽ đều mang dấu ấn Hà Nội. Không những trang trí phòng khách bằng những bức tranh, ảnh kỷ niệm từ thời trẻ đến giờ, nghệ sĩ Minh Trang cất công chăm sóc từng loại cây chuyển từ Việt Nam qua.

MC Hoàng Oanh và ca sĩ Đoan Trang đến thăm căn hộ của nghệ sĩ Minh Trang.

Chia sẻ về góc ban công ngập cây xanh của nghệ sĩ Minh Trang, Hoàng Oanh cho hay: "Từng cái cây ở đây là chị Trang mang từ Việt Nam sang suốt 20 năm qua, rất kỳ công". Từ góc ban công khoáng đạt, có thể ngắm hoàng hôn và nhìn ra Sân vận động quốc gia Singapore.

Ban công của nghệ sĩ Minh Trang trồng nhiều cây cối mang từ Việt Nam qua.

Nghệ sĩ Minh Trang cũng tâm sự về kinh nghiệm sống 20 ở nước ngoài: "Tôi từng sống ở Đức mấy năm rồi về Singapore. Những năm 1991-1992 ở Đức là thời gian rất khó khăn cho những ai đi làm dâu lúc bấy giờ. Thời đó chưa có internet, mạng xã hội để cập nhật thông tin.

Ngày tôi xách vali đi lấy chồng, tôi mang theo 3 cuốn sách nấu ăn dày cộp. Khi ở nhà mình đi làm phim suốt ngày, không phải nấu nướng gì hết vì ở nhà có ba mẹ lo. Ở Đức, những tiệm bán đồ Việt Nam rất ít, chợ bán đồ Việt Nam 1 tuần chỉ có 1 lần, lại ở rất xa.

Đức là đất nước rất khác Singapore, lạnh lẽo, nói tiếng Đức chứ không nói tiếng Anh nên tôi bắt buộc phải học tiếng Đức. Rất may tôi có quen những người bạn giúp đỡ mình rất nhiều. Từ từ tôi cũng quen, biết tự đi tàu một mình.

Có 1 kỷ niệm rất vui là ngày đầu tiên qua Đức, ông xã đưa tôi đi tàu, dặn nhớ tên các trạm xe nhưng làm sao tôi nhớ nổi. Tôi bèn có ý tưởng là đếm số trạm, mỗi lúc lên và xuống đều phải căng mắt ra để nhìn".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới