NHÀ » Nhà Sao

Ngôi nhà tuềnh toàng của 'Anandi' được hé lộ sau một năm ngày mất

Thứ sáu, 31/03/2017 16:44

Gần một năm sau ngày Pratyusha Banerjee - nữ chính Anandi của phim 'Cô dâu 8 tuổi' qua đời, gia đình cô vẫn đấu tranh đòi công lý, dù cuộc sống cơm áo gạo tiền chật vật.

Đầu tháng 4/2016, người hâm mộ bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Pratyusha Banerjee - nữ diễn viên thủ vai chính Anandi trong bộ phim truyền hình dài tập được yêu thích - Cô dâu 8 tuổi. Dù đã gần một năm trôi qua nhưng người thân, đồng nghiệp và fans chưa quên nỗi đau mất mát này.

"Anandi" được tìm thấy trong tình trạng treo cổ vào ngày 2/4/2016 tại nhà riêng ở Mumbai (Ấn Độ). Cảnh sát xác nhận cô đã tắt thở vào tối 1/4/2016. Ngày mai (1/4) là tròn một năm ngày cô qua đời. Thời gian qua, người thân Pratyusha vẫn sống trong nỗi nhớ thương cô

Pratyusha sinh ra ở vùng quê nghèo tại Jamshedpur. Cô từng là con cưng của cả vùng sau thành công với vai diễn trong Cô dâu 8 tuổi. Khi nghe tin cô qua đời, mọi người ở quê đều bất ngờ, không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến Pratyusha, hàng xóm, thầy cô và bạn học vẫn bàng hoàng. Hôm 30/3, khi tới thăm nhà nữ diễn viên ở Jamshedpur, nhiều người đã bất ngờ vì nơi đây không giàu có như Mumbai. Người dân đa phần lao động chân tay và thu nhập thấp

Ngôi nhà nữ diễn viên nằm sâu trong một con hẻm, khá đơn sơ

Đây là nơi "Anandi" đã sinh ra và lớn lên. Khi chuyển hướng hoạt động nghệ thuật, cô mới rời gia đình. Căn nhà hiện chỉ có bà nội và anh họ Pratyusha sinh sống. Bà Jharna Banerjee đã khóc khi nhớ về cháu gái

Người bà vừa lau bức ảnh Pratyusha vừa trải lòng: "Bố mẹ Pratyusha hiện giờ ở Mumbai. Hai con tôi vẫn đang kiện đến cùng để đòi lại sự công bằng cho cháu gái. Tôi không thể tin rằng con bé đã không còn trên đời nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại cháu"

Bà tâm sự hai ngày trước khi nữ diễn viên tự tử, cô đã chia sẻ muốn rời Mumbai. Bà nội nữ diễn viên nhớ lại: "Tôi động viên cháu nên bỏ nơi đó đi. Gia đình sẽ vun vén góp tiền để cháu ra nước ngoài. Cả nhà đã tính bán nhà để có tiền lo việc học cho cháu. Nhưng Pratyusha không đồng ý". Một năm qua, bà luôn phải có người chăm sóc vì tinh thần suy kiệt sau cái chết của cháu

Gia cảnh của Pratyusha ở quê rất nghèo. Trong nhà không có tài sản đáng giá. Có thông tin, nguồn thu từ đóng phim của cô được gửi phần lớn vào tài khoản cha mẹ ở quê để mọi người có tiền sinh hoạt phí. Từ khi cô qua đời, bố mẹ Pratyusha đã dồn toàn bộ tiền bạc để theo kiện đòi công bằng cho con gái. Bà nội chia sẻ: "Cháu gái là người rất ngoan, lại chịu khó. Con bé bản lĩnh là thế nhưng lại chọn cái chết để giải thoát. Làm sao tôi có thể sống trong ngôi nhà trống vắng này"

Di ảnh của cô được đặt cạnh ông nội. Bà nội "Anandi" tiết lộ, cô từng có ý định tổ chức sinh nhật tuổi 25 tại nhà nhưng không ngờ lại qua đời quá sớm

Sau khi cô chết, căn phòng cũ đã bị khóa kín cửa. Người thân cô tiết lộ: "Đồ đạc trong phòng, chúng tôi vẫn để nguyên như trước"

Khi chia tay những người đến thăm, gia đình Pratyusha vẫn nhấn mạnh về tội ác của Rahul Raj Singh. Bà nội cô nói thêm: "Rahul đã giết cháu gái tôi. Tại sao mọi thứ của con bé giờ lại do người đó quản lý? Cháu gái tôi thay đổi từ khi yêu người đàn ông đó. Từ một đứa trẻ ngoan, cháu bắt đầu uống rượu, hút thuốc, không có những người bạn thật sự và sống những ngày cuối đời trong cô độc"

Hình ảnh về ngôi làng nơi nữ diễn viên sinh ra và lớn lên. Gia đình Pratyusha vẫn sống tại đây còn cô thuê nhà ở Mumbai khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật

Nội dung cuộc điện thoại cuối cùng của Pratyusha Banerjee với bạn trai Rahul Raj Singh

>> Luật sư khẳng định "Cô dâu 8 tuổi" và bạn trai nghiện ma túy

M.S (Theo Giadinhvietnam.com)