SỨC KHỎE » Chăm con

Mẹ bao bọc con như 'một bào thai mãi không ra chào thế giới', lên cấp ba nhìn đứa trẻ khiến người thân phải lắc đầu ngán ngẩm

Thứ ba, 23/06/2020 12:14

Cha mẹ nào cũng yêu con nhưng bao bọc quá mức như trường hợp dưới đây là sai lầm.

Không ít phụ huynh bảo bọc, chăm sóc con cái quá mức khiến con trẻ cảm thấy "tù túng". Từ chuyện ăn uống hằng ngày cho đến con mặc quần áo gì... đứa trẻ đều phải nghe theo lời bố mẹ.

Một dân mạng chia sẻ trên diễn đàn về con nhà cậu mình. Bố không có tiếng nói nên mẹ được toàn quyền dạy con. Nhưng người vợ lại bao bọc quá mức nên lên cấp ba rồi cậu bé vẫn sống với tâm hồn của một học sinh tiểu học. Nhìn cảnh ngày, người thân cũng phải lắc đầu.

Con trai đã lên cấp ba nhưng người mẹ vẫn bao bọc quá mức.

Người này kể: "Chả là ông cậu ruột có 2 thằng con mà cậu tôi thuộc dạng sợ vợ quá đáng, trong nhà muốn nói chuyện gì cũng phải để ý mặt bà vợ mới xong, nên việc dạy con gần như ông không được mó tay vào. Hai thằng con thì thằng em không bàn tới, thằng anh mới là vấn đề đây.

Từ nhỏ nó được mẹ bao bọc như 1 bào thai mãi không ra chào thế giới. Chỉ có việc tắm là nó tự làm còn lại mọi thứ đều mẹ nó sắp xếp. Mặc quần áo gì mẹ chọn, mang giày hay mang dép mẹ chọn. Đánh răng mẹ lấy kem. Nấu ăn không biết.

Mỗi lần nó muốn đi đá bóng hay đi chơi với bạn là mẹ dẹp ngay, ở nhà đi chợ với mẹ mẹ mua quà.

Mọi việc nghe có vẻ không có gì là quá đúng không, nhưng cu em tôi học cấp 3 rồi mấy bạn ạ. Là cấp 3 đó. Tuổi đó giờ bọn trẻ thao thao bất tuyệt về game..., thì nhóc nhà tôi chỉ biết nói về Conan, chơi trò bakugan xuất quân....

(Ảnh minh họa)

Đi ăn tiệc thì thời trang luôn là quần đùi, áo thun đóng thùng đi dép xăng đan. Tất nhiên là vì mẹ nó muốn thế. Thằng bé gần như từ chối việc lớn lên. Ai góp ý là bà mợ tôi cứ câu nói cũ. Cứ để nó bé bỏng ở nhà, lên học đại học tự nó lớn lên. Nên riết không ai thèm nói nữa.

Haiz. Bao năm nay nó vẫn mang tâm hồn 1 đứa tiểu học, nghĩ mà chán. Mấy ông bà có ai gặp trường hợp này chưa?".

Nghe về trường hợp này, nhiều dân mạng dự đoán cậu bé sẽ khó tự lập khi phải đi một mình:

- Kiểu này ra đời mà không có ai đỡ thì nát luôn. Nếu bạn có lòng thì thôi chờ nó lên đại học rồi theo sát giúp đỡ.

- Gần ba chục tuổi đầu mà tại hạ chưa gặp ca nào bất lực như này.

- Bao bọc như vậy lớn lên chỉ bị lợi dụng... Nuôi như nuôi gà thế sau ra xã hội nó dập cho thì dễ sụp đổ lắm.

- Đã từng dạy việc cho một em chuẩn gà công nghiệp. Mẹ đưa mẹ đón 1 tuần đầu. Mẹ đến ngồi cùng phỏng vấn. Quy định 12h nghỉ mà 12h15 chưa thấy có mặt tại nhà là gọi rối lên (có lúc phát sinh thì làm nốt cho xong) làm việc thì khù khờ. Gặp rắc rối không biết hỏi. Cứ để đấy xong bấm điện thoại. Đến không biết giao lưu với ai. Tránh vào 1 góc. Ai hỏi gì cũng load 1 lúc mới trả lời được. Đeo 2 quả chai nhìn như gà dính mưa. Có quen biết nên mới nhận nhưng cố gắng lắm được 3 tuần. Hiệu quả công việc không có. Cho em ý làm thì bằng mình cố 1 tí xíu là xong. Nên cho nghỉ. Mẹ cũng nỉ non xin cho đi làm lại nhưng cháu chịu. Gà công nghiệp thì đưa vào chuồng gà chứ thả vào rừng thì nó chỉ biết đi tìm cám ăn chứ không biết ăn giun ăn dế đâu.

Dân mạng cũng lắc đầu trước cách nuôi con kiểu "gà công nghiệp" của người mẹ này.

Trong mắt cha mẹ, con cái mình vẫn còn bé bỏng, thơ ngây. Nhưng không vì thế mà ngay cả chuyện "ăn gì" và "mặc gì" cha mẹ cũng là người quyết định. Hãy là người tư vấn, định hướng để đứa trẻ có thể lớn lên bình thường, vấp ngã có thể tự đứng dậy.

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới