SỨC KHỎE » Chăm con

Một tháng sau sinh, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ về quá trình 'vượt cạn' ở tuổi 41

Thứ bảy, 18/08/2018 08:40

Khi nhìn thấy con gái chào đời khỏe mạnh, Thanh Thảo đã không còn nhớ cảm giác mang nặng đẻ đau là như thế nào mà thay vào đó là niềm hạnh phúc không nói thành lời.

Ngày 17/7/2018, "Búp bê" Thanh Thảo chào đón con gái đầu lòng ở Mỹ. Dù sinh con ở tuổi 41, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn có thể "vượt cạn" bằng phương pháp sinh thường. Khi thấy con chào đời khỏe mạnh thì mọi đau đớn của quá trình mang nặng đẻ đau của Thanh Thảo đều tan biến, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc không nói thành lời.

Mới đây, Thanh Thảo đã chia sẻ nhật ký sinh nở của mình, nội dung như sau:

"Ngày này cách đây một tháng, mẹ chuyển dạ với những cơn gò báo hiệu con sắp chào đời. Cả đêm mẹ khó ngủ lắm, ba phải dắt mẹ đi tản bộ quanh khu nhà mình ở. Đến sáng mẹ gặp bác sĩ và được bác sĩ cho nhập viện. Tâm trạng mẹ lúc ấy vừa hồi hộp nhưng lại vừa nôn nao. Mọi thứ mẹ đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, nhưng sao lúc đó vẫn thấy lo lắng đủ thứ.

Ca sĩ Thanh Thảo sinh con đầu lòng ở tuổi 41.

Mẹ vào viện buổi chiều, sau khi kiểm tra mọi thứ, mẹ bắt đầu được gây tê. Con biết không, mẹ nhát lắm, cứ liên tục hỏi ba là có đau không, tay mẹ bấm chặt đến tím cả tay của ba. Sau đó mẹ nằm nghỉ ngơi chờ con mẹ ra đời. Cứ thế nằm chờ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm thì y tá báo hiệu cho mẹ chuẩn bị hít thở thật sâu, lấy sức để rặn. Mẹ rất tập trung nghe lời y tá, cùng sự hỗ trợ của ba, và cứ thế push xong lại nghỉ, nghỉ xong lại push. Đôi khi đuối sức nhưng mẹ quyết tâm phải làm cho bằng được để con của mẹ ra đời khoẻ mạnh, không có biến cố gì xảy ra, và mẹ nhất định không được bỏ cuộc nửa chừng. Mẹ tự dặn lòng hết sức bình tĩnh, nghe lời y tá hướng dẫn, tập trung để dưỡng sức cho những lần rặn tiếp theo. Và cứ như thế cho đến khi ba con nói “thấy tóc của con rồi đó em” là lúc mẹ như có thêm động lực để “vượt cạn”.

Thỉnh thoảng ba lại hôn lên trán mẹ như để trấn an, động viên tinh thần và chia sẻ cùng mẹ để mẹ thêm sức mạnh. Sau khi thấy tóc của con thì bác sĩ vào phòng, và thật nhanh sau đó, mẹ chưa kịp định thần thì cả phòng chúc mừng và đặt con lên bụng mẹ. Mẹ ngơ ngác nhìn một thiên thần bé nhỏ đang khóc oà lên, thật sự chưa thể tin vào điều kỳ diệu đó. Dòng sữa mẹ đầu tiên mẹ dành cho con ngay giây phút đầu đời cũng chính là dòng chảy của hạnh phúc nhất đời mẹ.

Thế là mẹ đã thành công cho cuộc vượt cạn, với một người nhát như mẹ nhưng lại nhất quyết chọn phương pháp sinh tự nhiên để con được khoẻ mạnh. Luôn dặn lòng mình cố gắng hết sức và thật bình tĩnh trong cuộc vượt cạn để không xảy ra bất cứ điều đáng tiếc nào ảnh hưởng đến con của mẹ. Và cứ thế mẹ mạnh mẽ tất cả là vì con đó con biết không? Con của mẹ ra đời khoẻ mạnh, lành lặn, đủ cân đủ ký, khóc rất khoẻ đó là điều mong mỏi duy nhất của mẹ.

Đến lúc này đây thì mẹ đã không còn nhớ cảm giác mang nặng đẻ đau là như thế nào. Chỉ còn nhớ rõ cảm nhận của mẹ khi bác sĩ mang con ra từ trong bụng mẹ. Lần đầu tiên mẹ hiểu câu nói “Hạnh phúc không nói nên lời” là như thế nào! Kỳ diệu nhất là khoảnh khắc cho lần rặn cuối cùng để mang con ra, mẹ cảm giác được tất cả từng giây khi con chào đời ra sao. Sợi dây rốn gắn kết giữa mẹ và con được chính tay ba cắt, nhưng giữa chúng ta mãi mãi vẫn còn sợi dây gắn kết của tình cảm gia đình, sẽ luôn yêu thương nhau, mẹ và ba sẽ chăm sóc con thật tốt để mai sau con nên người.

Con trai nuôi Thanh Thảo chụp ảnh cùng em gái trong ngày đầy tháng.

Mới đó mà đầy tháng rồi, con của mẹ bắt đầu bước sang một chặng đường mới. Chúc cục bột nhỏ của mẹ mau lớn, ăn nhiều, ngoan ngoãn, bớt quấy ban đêm để ba mẹ đỡ cực nha. Ba mẹ yêu con, Tuệ Lâm của ba mẹ".

Video Thanh Thảo chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái

A.N (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới