SỨC KHỎE » Chăm con

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ cách dạy con ngược với phần đa phụ huynh, đáng để học hỏi

Thứ năm, 12/01/2023 15:35

Chính sự mềm mỏng trong cách dạy dỗ, con gái Hà Anh luôn là một em bé thông minh, hiểu chuyện và 'yêu mẹ 1000 phút'.

Siêu mẫu Hà Anh kết hôn với chồng làm giáo viên tiểu học - Olly Dowden. Hiện tại, cô đang có cuộc sống bình yên đáng mơ ước bên chồng Tây và con gái Myla. Con gái Hà Anh ngoài vẻ đẹp lai còn có chiều cao nổi bật so với các bạn đồng trang lứa và có thể sử dụng hai ngôn ngữ Anh - Việt. Không chỉ vậy, bé con rất thông minh, hiểu chuyện, biết biểu đạt tình yêu thương.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ cách dạy con. Khác với phần đa phụ huynh, Hà Anh rất mềm mỏng khi bé mắc lỗi: "Trong cách dạy Myla, Hà Anh thích dùng những lời khen tặng để khích lệ những hành vi tốt của bé để bé càng thêm tích cực thực hiện những hành vi tốt này - thay vì việc mắng mỏ, chê bai hay doạ con bằng những hình phạt nếu như con không làm theo ý của mình.

Hà Anh tin rằng một đứa trẻ nên được lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, nhiều tiếng cười, với cảm giác an toàn, vô tư, được lắng nghe và thấu hiểu chứ không phải trong sự lo lắng, nơm nớp khi bị bố mẹ chực phạt khi làm sai.

Siêu mẫu Hà Anh chọn phương pháp mềm mỏng, giảng giải cho con khi bé mắc lỗi thay vì quát tháo.

Với nhiều bố mẹ, Hà Anh hiểu tâm lý là do quá lo lắng cho con, nên thường hay càm ràm, sốt ruột, to tiếng, hay thường xuyên trong trạng thái nhắc nhở con. Nói chữ "đừng", chữ "không được" nhiều hơn là cổ vũ khích lệ con mình.

Một ví dụ như khi bé chẳng may ị đùn, tè dầm, hay làm vung vãi nước, làm đổ vỡ gì đó- điều đầu tiên bố mẹ hay làm là hét lên: "Ối giời ơi, bẩn hết nhà rồi, sao mà kinh thế, con nghịch bẩn quá!"

Hà Anh ý thức đây là những phản xạ hoàn toàn dễ hiểu của bố mẹ, nhưng bố mẹ không nghĩ đến rằng bản thân bé khi chẳng may ị đùn, hay tè dầm, bé đã hết sức xấu hổ và sợ. Điều Hà Anh hay làm với bé Myla đó là hết sức bình tĩnh, an ủi bé: "Không sao con yêu, chỉ là tai nạn thôi mà! Ai cũng có thể gặp phải tai nạn thế này" và lập tức tế nhị đưa con đi dọn rửa.

Có lần Myla nói mẹ: "Mẹ ra đi, thối lắm mẹ!" Thì Hà Anh mỉm cười nhìn con trấn an "không sao con ạ, mẹ là mẹ của con, đẻ con ra, không có gì mẹ sợ hết vì mẹ yêu con!"

Hà Anh nghĩ rằng đối với đứa con bé thơ, bố mẹ phải là người để con luôn có thể tin cậy, trò chuyện. Nếu bé có hành vi sai, Hà Anh và ông xã Olly luôn nghiêm khắc nhắc nhở. Nhắc ngay, bằng thái độ nghiêm, hạn chế quát tháo làm con cuống, sợ không hiểu vì sao bố mẹ nổi giận, quan trọng là bố mẹ phải giải thích vì sao con không được làm thế: "Con phải cho bạn chơi chung chứ vì bạn đã rất tốt bụng với con, bạn chia sẻ đồ chơi với con này, hôm trước bạn còn mời con qua nhà bạn chơi nữa. Con không cho bạn chơi chung bạn buồn thì sao?"

Có lần Myla khóc vì tị với chị em họ nhiều quà hơn mình, bố Myla đưa Myla ra một góc riêng, làm Myla bình tĩnh, ngừng khóc rồi nói: "Con không hiểu là con rất may mắn khi được mọi người tặng quà cho mình. Con nhìn em Kem xem nó vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu!" Đôi khi bố mẹ cứ cười chúng tôi khi trò chuyện, giảng giải với Myla như với người lớn. Thực ra hồi nhỏ ba tôi cũng hay làm cách này, ông luôn giải thích cho tôi hiểu rõ hậu quả của những hành vi sai của mình, và phân tích cho tôi hiểu vì sao tôi sai. Trẻ con chúng có thể hiểu được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ. Chúng cũng muốn hiểu vì sao chúng laị bị quở trách, và đặc biệt, nếu hành vi đó bạn cười và cho qua một lần rồi lần sau mắng mỏ thậm tệ, chúng sẽ thấy bạn rất vô lý và không thể hiểu vì sao cùng môt hành vi đó mà lúc thì mọi người cười hưởng ứng, lúc lại bị kỷ luật. Nên tốt nhất, làm bố mẹ phải rất rõ ràng, nhất quán cũng như kiên định thì con mới nể và lắng nghe mình.

Hà Anh khi làm mẹ rồi mới hiểu được trách nhiệm làm mẹ thật lớn. Sinh con ra, nuôi cho con khoẻ mạnh là một vấn đề, giáo dục con, chăm sóc đời sống tinh thần cho con là cả một hành trình khác đòi hỏi phải tỉ mỉ và tinh tế hơn rất nhiều.

Sửa hành vi cho con không phải là việc sớm chiều. Đối với trẻ, giúp bé hình thành thói quen tốt như tác phong lễ phép chào hỏi, không nói trống không, ăn uống nhỏ nhẹ, có ý tứ nơi công cộng... là những giáo dục hàng ngày, nhiều lần mỗi ngày, trong mỗi một hoàn cảnh khác nhau.

Nên bố mẹ cũng đừng cảm thấy nản khi "nói mãi mà nó không nghe". Hãy kiên nhẫn nhắc nhở, phân tích, và thậm chí làm gương cho bé mỗi ngày!

Mẹ: Myla ơi con mãi 4 tuổi nhé!

Myla: Không được mẹ ơi, năm sau con đi Anh con lên 5 tuổi.

Mẹ: Nhỡ con lớn con không yêu mẹ nữa thì sao?

Myla tròn mắt: Con vẫn yêu mẹ mà, yêu mẹ 1000 phút!

(Chả là nàng đang học số, đến nghìn là thấy to lắm rồi).

Mẹ yêu con nhất đời".

Quan điểm dạy con của Hà Anh được nhiều người khen: "Mẹ Hà Anh rất tâm lý", "Bài viết mà các ông bố bà mẹ trẻ rất nên đọc!"...

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)