SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Hạnh phúc nhỏ bù đắp nỗi đau lớn của người thầy thuốc

Thứ sáu, 11/03/2016 16:03

Con cái là tình yêu và niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ trong cuộc đời nhưng vẫn có những mảnh đời, có những cặp vợ chồng không may mắn được hưởng niềm làm cha, làm mẹ ấy.

Phương là một bác sĩ khoa phụ sản khá có tiếng trong ngành Hộ Sinh của một bệnh viện trong tỉnh, còn vợ anh là một Dược sĩ Nhà thuốc. Cả hai rất yêu thương nhau, sống hạnh phúc duy chỉ có một nỗi đau hằn sâu trong trái tim của cả anh và chị đó là không thể thực hiện thiên chức của cha mẹ vì chị không thể có con do khuyết tật bẩm sinh, trong ngành y gọi là “lỗi của tạo hoá”.

Tình yêu nuôi dưỡng hạnh phúc mỉm cười?

Tình yêu của Anh và chị nảy nở bắt đầu từ năm học cấp 3, sau khi tốt nghiệp THPT chị học Trung cấp Dược ở Hà Nội còn anh thi đỗ Đại học Y Dược Thái Bình. Tình yêu trong xa cách như ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa lớn khiến họ lúc nào cũng ngọt ngào và sẻ chia cho nhau trong thời gian đi học ngành Y Dược. Sau khi ra trường, cả hai cùng có nguyện vọng về quê để làm việc để gần nhau hơn, để giúp bà con nơi chon rau cắt rốn của mình có được thầy thuốc giỏi để khám, điều trị những lúc ốm đau. Anh được tuyển vào làm Bác sĩ khoa Phụ sản của Bệnh viện Tỉnh, nơi chị đang làm Dược sĩ Nhà thuốc GPP bệnh viện.

Gia đình hai bên đều đồng ý cho đôi cặp trai tài gái sắc kết thành cặp uyên ương sau 7 năm yêu nhau. Mái ấm gia đình hạnh phúc, tình yêu, sẻ chia lúc nào cũng tràn ngập trong ngôi nhà bé nhỏ. Duy chỉ có 1 điều khiến cha mẹ 2 gia đình lo lắng là cưới nhau sau gần một năm mà chị vẫn chưa có tin vui gì. Chỉ có anh dân trong nghề Sản khoa mới biết vợ “vô sinh do bẩm sinh”!

Anh là một Bác sĩ Sản khoa giỏi chuyên môn, công việc hàng ngày của anh là đón những thiên thần bé nhỏ chào đời khỏe mạnh. Chứng kiến niềm vui của các ông bố hiếm muộn như anh oà khóc khi mẹ tròn con vuông, lúc ấy anh cũng trào nước mắt vì vui. Vui vì anh đã giúp các bà mẹ hiếm muộn vượt cạn an toàn, vui vì những đứa trẻ sinh ra khoẻ mạnh, vui vì niềm vui của………..người khác.

Có lần, anh đi làm về muộn, về đến nhà thấy mẹ vẻ mặt khó chịu, gắt gỏng, đay nghiến vợ chỉ vì bà muốn có đứa cháu nội để yêu, để thương, để nhớ mỗi khi xa cháu: “ Tôi ăn cơm rồi, không dám phiền đến anh chị. Mong mỏi một đứa cháu mãi không được trong khi nhà người ta thì cháu ngoại, cháu nội đầy nhà. Anh chị làm Bác sĩ, Dược sĩ kiểu gì chạy chữa cho thiên hạ có con mà mình thì không sinh con đi.”

Anh lặng người, mắt nhoà đi, rồi anh khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng lẩm nhẩm: “Con xin lỗi Mẹ, con bất hiếu. Cô ấy không có lỗi đâu mẹ ạ!”.

Bà đay nghiến: “Vậy tại sao mà đến giờ này mà vẫn chưa có con? Hay anh chị phải phấn đấu cho sự nghiệp, coi tiền tài, danh vọng quan trọng hơn việc sinh con nối dõi tông đường?

Chị ngã khụy xuống đất, khóc nức nở, khóc cho vơi đi nỗi đau mà bấy lâu nay chị phải nén chặt trong lòng, khóc cho nỗi đau của người đàn bà không thể có con. Giọng anh gằn xuống, rồi nấng lên từng tiếng: “Là …do con bị vô sinh chứ không liên quan đến Lan mẹ ạ. Mẹ cứ trách con chứ đừng trách Lan mà tội nghiệp cô ấy”

Câu nói của anh như nhát dao đâm vào tim của hai người phụ nữ anh yêu thương, kính trọng. Bà mẹ thẫn thờ, tay vịn vào cửa, từ từ lê từng bước loẹt quẹt ra ngoài ra ngoài sân, còn anh ôm chặt lấy chị vào lòng. Cả hai ôm nhau cùng khóc, khóc cho số phận, khóc vì tạo hoá đã không mỉn cười với người thầy thuốc mát tay đã giúp bao người vô sinh hiếm muộn có được niềm vui làm cha, làm mẹ. Anh vừa khóc vừa nói với vợ: “em mãi là vợ của anh, anh sẽ cùng em đi suốt cuộc đời, mình có thể nhận con nuôi cũng được, em à!”.

Hai năm sau, anh chị quyết định nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh và đặt tên Nguyễn Gia Hạnh Phúc với mong muốn nhà họ Nguyễn có người “nối dõi thờ tự”. Có những sinh linh chưa chào đời đã sướng từ trong trứng, còn Nguyễn Gia Hành Phúc là tác phẩm của một mối tình ngang trái đớn đau và bị bỏ lại bệnh viện nơi anh công tác. Chính anh đã đón bé chào đời và chính anh đã xin bệnh viện, cơ quan, chính quyền địa phương cho phép anh nhận cháu bé về làm con nuôi.

Hôm nay, anh chị hân hoan đưa con đến xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội vì thằng bé muốn theo Nghề Dược giống mẹ. Câu chuyện là thế đấy các thầy cô ạ, mới đấy mà đã 19 năm rồi.

Nếu bạn yêu nghề dược, có tấm lòng nhân hậu muốn trở thành thầy thuốc giỏi, hãy đăng ký học Cao đẳng Dược Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội: Địa chỉ văn phòng tuyển sinh Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở).

Điện thoại tư vấn: 04.667.50010 – 0964.011.243

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới