NỮ GIỚI » Công sở

Sau 10 năm gặp lại người sếp đã đuổi tôi khỏi công ty trong hoàn cảnh thật sự sốc

Thứ tư, 17/04/2019 07:07

Ngày đó tôi mới ra trường, trong người đang tràn đầy sinh lực muốn được cống hiến hết mình cho công việc.

Sau nhiều tháng trời mang hồ sơ đi rải, cuối cùng sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp. Một công ty đã gọi đi làm, vừa hay tin tôi đã vui mừng lắm, cả đêm tôi không thể ngủ được chỉ mong trời nhanh sáng để đi làm.

Đó là một công ty sản xuất với quy mô lớn, có hàng trăm công nhân. Luôn muốn để lại ấn tượng tốt cho giám đốc tôi đã chăm chỉ làm việc và cố hoàn thành tốt mọi việc.

Một hôm sếp yêu cầu tôi đi công tác cùng để hỗ trợ một số việc về tính toán. Tôi nghĩ đây là cơ hội để lấy lòng sếp nên đã cố gắng hết sức hoàn thành tốt công việc được giao.

Buổi tối cuối cùng đi công tác cùng sếp, khi chuẩn bị đi ngủ thì sếp gọi tôi sang phòng. Vừa nhìn thấy tôi sếp lao vào ôm chặt lấy và nói những lời yêu thương bắt tôi chiều chuộng một lần.

Nhưng tôi đã kháng cự lại rất quyết liệt:

- Sếp đã có vợ con hạnh phúc, còn em cũng có người yêu rồi, chúng ta không thể đi quá giới hạn được. Sếp hãy buông em ra.

Nói thế nào sếp cũng không buông ra khiến tôi phải dùng miếng võ duy nhất học để phòng thân mới thoát khỏi ông sếp dê.

Vừa đi công tác về, việc đầu tiên sếp làm đó là sa thải tôi với lý do không hoàn thành tốt nhiệm vụ khiến ông ta bị mất khách hàng. Có lẽ tôi đã không đáp ứng được nhu cầu, nên sếp đã lấy cớ đuổi cô nhân viên trẻ ra khỏi công ty.

Bị mất việc tôi chán nản vô cùng đã khóc rất nhiều, vì kiếm việc thời buổi này đâu có dễ dàng.

2 tháng sau tôi không thể kiếm cho mình nổi công việc nên quyết định trở thành nhân viên tiếp thị mặt hàng điện lạnh.

(Ảnh minh họa)

Từ khi trở thành nhân viên thị trường tôi liên tiếp gặp được nhiều may mắn, do có duyên với công việc bán hàng nên rất thành công trong lĩnh vực này.

Sau khi trở thành trưởng phòng của công ty một thời gian thì tôi tách ra làm ngoài. Tự xây dựng cho mình 1 công ty và thuê người về làm. Công việc làm ăn rất thuận lợi, thu nhập liên tục tăng lên khiến vợ chồng tôi rất mạnh tay đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác nữa.

Do việc mở rộng công ty nên chúng tôi cần tìm thêm vài người đi giao hàng. Trong số những người đến tuyển toàn những bạn trẻ thì tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi lắm, nhìn hồ sơ của ông ta phải ngoài 50 tuổi.

Nhìn mặt ông ta tôi không nhớ nổi, nhưng khi tiếng nói ấy vừa cất lên tôi nhớ ra ngay. Đó là người sếp cách đây 10 năm đã đuổi tôi ra khỏi công ty.

Tôi lạnh lùng nói:

- Đúng là trái đất tròn, sếp có nhận ra em không, em là con bé ngày xưa suýt chút nữa nằm gọn trong vòng tay của sếp đó.

Ông ta nhìn tôi một lát rồi mới ú ớ nói:

- Chị nhìn khác quá, tôi nhận không ra, ngày xưa gầy và không đẹp như bây giờ.

- Thì có tiền con người cũng đẹp ra, cũng như ông đó, ngày xưa đẹp trai phong độ. Gái lúc nào cũng vây quanh mà sao bây giờ nhìn tiều tụy đến cái áo cũng cũ kĩ quá vậy?

- Chỉ vì muốn làm ăn lớn, tôi đã vay ngân hàng với số tiền quá lớn, không trả được để rồi vỡ nợ. Vợ con bỏ đi, tài sản bị niêm phong, đến nhà cũng chẳng còn mà ở, khổ lắm, chị ạ. Chỉ muốn kiếm việc để nuôi sống bản thân mà khó quá, vì tuổi đã cao sức khỏe lại yếu nên xin việc ở đâu họ cũng lắc đầu.

Tôi không thấy hận thù sếp cũ mà ngược lại thấy thương ông ta vô cùng. Tôi đã cho ông ấy một cơ hội làm việc tại công ty của mình. Đồng thời muốn giữ ông ở lại để chồng tôi biết nhìn vào tấm gương to tướng đấy, mà tránh gái gú và đầu tư an toàn trong tài chính.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới