NỮ GIỚI » NỮ GIỚI

Khóc hết nước mắt vì chồng nghiện chơi gái

Thứ sáu, 27/04/2012 14:24

Đã có gia đình, đã có vợ xinh và con ngoan nhưng chồng tôi vẫn không chừa tật ‘hám của lạ’ ngoài đường…

Từ lúc quen nhau, tôi đã biết tính chồng tôi là hay léng phéng, nên tôi đã ra sức giữ gìn rất kỹ lưỡng. Tôi không kiểm soát anh mọi lúc mọi nơi như một thám tử chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng không lơ là để anh đi tự do, thoải mái đến những nơi dễ gây ra những tình huống nhạy cảm như chổ matxa, café đèn mờ…

Rồi chúng tôi lập gia đình, thời gian tôi mang thai cũng là thời gian tôi không chăm sóc chồng thường xuyên được nữa. Thế là lợi dụng tình hình ấy, anh bắt đầu nhậu nhẹt, lê la với bạn bè nhiều hơn… Rồi anh bảo cơ quan nhiều việc nên xin ở lại khuya hơn một chút để hoàn thành công việc chứ không sếp la. Và quả thật là công việc của anh có nhiều lên thật, thu nhập cũng tăng đáng kể… nhưng đi cùng với đó là những mánh khóe mà anh bày ra sẵn.

Thường anh xin ở lại làm khuya khoảng 2-3 đêm ở cơ quan. Nhưng trong 2-3 đêm ấy thế nào cũng có 1 đêm anh “mất tích” từ rất sớm. Một lần mẹ tôi có việc đi thăm bạn, tình cờ thấy ai đi ra từ nhà nghỉ rất giống anh, mẹ gọi cho tôi và tôi ngay lập tức gọi cho anh. Thế là anh làm ầm lên rằng tôi ghen tuông vớ vẩn, anh vừa từ cơ quan về, làm việc cả ngày mệt muốn chết mà lại còn bị vợ ghen bóng ghen gió. Tôi chỉ còn cách im lặng và xin lỗi anh hết mực…

Nhưng cách đây 5 hôm, vì cần mua ít vật dụng trong nhà nên 8g30 đêm tôi bắt xe ôm để đi ra siêu thị mua đồ. Trên đường đi đến siêu thị, tôi gần như không tin vào mắt mình khi thấy chồng mình chạy xe phía trước và rẽ vào một nhà nghỉ trong con hẻm nhỏ. Tôi gần như bị sốc và quyết định bám theo anh.  Đợi khoảng 15 phút sau khi anh vào nhà nghỉ, tôi và anh xe ôm quen mới quyết định xông vào… Và hỡi ơi, chồng tôi trần truồng nằm đấy với một cô gái hoàn toàn lạ hoắc. Ngay khi thấy tôi, anh đã hốt hoàng mặc quần áo và van xin về nhà hãy nói chuyện… Vì không chịu được cảnh tượng ấy, tôi đã ngất xỉu.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện còn anh thì đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc chiếu trải dưới nền phòng. Hôm sau tôi xuất viện, bác sĩ bảo nhớ chăm sóc sức khỏe cho kỹ vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi…  Từ hôm tôi ra viện, anh không còn đi làm khuya ở cơ quan nữa mà về nhà rất đúng giờ. Rồi anh thú tội với tôi cô gái hôm trước chỉ là một cô gái anh quen trên mạng theo kiểu “ăn bánh trả tiền”, và anh cũng đã quan hệ với cô ấy được mấy lần rồi. Anh thề với tôi từ nay sẽ cái tật đó để toàn tâm toàn ý với gia đình, với đứa con sắp chào đời…

Nhưng ở thời điểm này tôi gần như không còn tin anh nữa. Song tôi cũng không muốn con mình vừa sinh ra đã không có cha bên cạnh, tôi phải làm sao đây?

Xzone