NỮ GIỚI » NỮ GIỚI

Sắp cưới, người cũ mang bụng bầu đến “bắt đền”

Thứ năm, 01/03/2012 15:02

(Ngoisao.vn) Đang háo hức chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới thì Tuấn nhận được điện thoại hẹn gặp của người yêu cũ. Anh hoảng hồn khi Cẩm vừa khóc vừa chỉ vào cái bụng: “Đây là con anh”…

Nhìn cái bụng đã lùm lùm của Cẩm, thần khí của Tuấn bay đi đâu mất. Anh lắp bắp, không nói được một lời nào. Tuấn và Cẩm chỉ ngủ với nhau duy nhất một lần và đã “đường ai nấy đi”. Hiện giờ, anh đang chuẩn bị lấy vợ. Chuyện Cẩm có bầu nằm ngoài sức tưởng tượng của Tuấn, bởi từ khi chia tay đến giờ, Cẩm ít khi liên lạc với anh. Anh đinh ninh rằng, Cẩm đã đi yêu người khác rồi.

Tuấn sắp cưới nhưng người cũ lại mang bụng bầu đến “bắt đền”

Vậy mà bây giờ, cô ngồi trước mặt anh, mang cái bụng to đùng và bảo rằng mình đang mang giọt máu của anh. Mồ hôi lấm tấm vã trên gương mặt điển trai của Tuấn. Anh chẳng đủ dũng khí để đứng dậy bước đi vì Tuấn sợ Cẩm sẽ làm to chuyện. Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, Tuấn nghĩ, tốt nhất là hãy cứ bình tĩnh đã.

Kể từ hôm gặp người cũ về, Tuấn như người đang ở trên mây. Vừa lo sợ vừa rối trí. Vợ sắp cưới của Tuấn là một tiểu thư giàu có và cũng là con sếp của Tuấn. Nếu biết chuyện, thể nào cô cùng làm ầm lên cho mà xem. Đám cưới chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra, vậy mà Tuấn lại bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tuấn tìm cách gặp Cẩm để bàn bạc. Cẩm bảo rằng, cô cũng mới biết mình có bầu, khi biết thì cũng đã 5 tháng, không thể làm gì nữa. Tuấn tìm mọi cách dỗ ngon, dỗ ngọt người cũ, bảo cô đi “giải quyết”. Hoàn cảnh hiện giờ của anh không cho phép anh làm bất cứ điều gì. Nhà hàng đã đặt, khách cũng đã mời. Bây giờ mà hủy đám cưới thì mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên.

Nào ngờ, khi nghe xong phương án của Tuấn, Cẩm đã rất tức giận. Cô bảo anh là đồ vô trách nhiệm, vô ơn, bạc bẽo, tàn nhẫn… Kể từ ngày hôm đó, Cẩm cũng thay đổi hẳn thái độ, cô không còn nhẹ nhàng nữa mà “tấn công” Tuấn tới tấp bằng những tin nhắn, cuộc gọi mang tính đe dọa. Chỉ khổ cho Tuấn, vừa phải nghĩ cách đối phó với vợ sắp cưới, vừa phải lo chu cấp, chăm sóc cho người cũ.

Nghĩ nát óc, Tuấn cũng không biết nên làm thế nào cho “trọn nghĩa vẹn tình”. Xét nghiệm ADN thì cũng phải chờ Cẩm sinh nở xong đã, mà đợi đến lúc đó thì bao nhiêu chuyện đã xong xuôi, lại càng rối rắm. Mới chỉ hơn một tuần mà Tuấn đã gầy đi trông thấy. 

Chuyện Cẩm có bầu nằm ngoài sức tưởng tượng của Tuấn, bởi từ khi chia tay đến giờ, Cẩm ít khi liên lạc với anh.

Cuối cùng, vì không có can đảm nói thật với vợ sắp cưới nên Tuấn đành chọn cách lấp lửng và làm liều, mặc kệ mọi việc ra sao thì ra. Tuấn bảo Cẩm về quê tĩnh dưỡng một thời gian, chờ Tuấn giải quyết xong công việc sẽ về đón cô lên. Tuấn chu cấp tiền bạc đầy đủ cho Cẩm, lại đưa cô ra tận bến xe.

Nhưng khi tuần trăng mật của Tuấn chưa kết thúc thì Cẩm đã vác cái bụng lù lù đến nhà Tuấn “bắt đền”. Cô bảo anh là một thằng đểu giả, dám lừa cô. Vợ Tuấn thấy người đàn bà lạ, vác bụng bầu đến nhà mình thì hiểu ngay sự việc. Chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc, gia đình Tuấn đã tan nát. Vợ Tuấn khăng khăng đòi ra tòa ngay lập tức. 

Chỉ có Tuấn vẫn ngẩn ngơ, không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Trước mắt anh bây giờ chỉ còn có Cẩm và cái bụng chửa vượt mặt của cô.

Thụy Kha