NỮ GIỚI » Tâm sự

30 rồi đấy, cô gái của tôi ơi...

Thứ bảy, 02/08/2014 22:44

Mỗi người chúng ta đều sống ở một căn phòng trống trải trong một căn nhà lớn, thường chỉ có người xấu mới đi ngang qua và gõ cửa, còn những người tốt thì cũng đều giống như bạn, ở thành lũy của riêng mình...

Dạo này, lướt qua các các trang mạng xã hội, hiện lên những tille như: Đừng lấy chồng trước 30 tuổi, 30 thì đã sao, 30 chưa ế. Hiện tại chưa bước sang ngưỡng tuổi ấy, nhưng thật sự tôi thấy đó hoàn toàn như lời biện minh vậy,... vội vã sống, vội vã yêu, rồi sau vài cuộc tình vấp ngã, chững lại, chầm chậm lại sống..

Nếu mà nói 30 chưa muốn kết hôn, vậy thì thật sự hôn nhân nó là gì, khi cái độ tuổi đẹp nhất cho việc sinh con, hay đã có nền tảng kinh tế từ những ngày tháng bước vào cuộc sống tự lập, thì tại sao các bạn lại tự cho mình cái suy nghĩ ko kết hôn sau 30. Phải chăng chưa thể đứng dậy nổi sau mỗi lân thất bại hay là không còn đủ tin tưởng vào ai nữa?

Tôi ko nói tất cả nhưng liệu có mấy người đàn ông nào sẵn sàng cưới ng vợ đã ngoài 30, trừ khi, họ gặp phải vấn đề nào đó chăng...

Phụ nữ 30, đằm thắm và từng trải, để rồi bước vào ngưỡng 30, không yêu, chưa cưới, bạn sẽ làm gì tiếp theo hỡi cô gái đang còn độc thân?

Guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới