NỮ GIỚI » Tâm sự

Ấn tượng ngày 20/10 của các hot girl Việt

Thứ năm, 20/10/2011 10:31

Phương Suri nhớ đến món quà bất ngờ từ một bạn trai năm 16 tuổi, Bảo Ngọc chia sẻ sự tâm lý của bố và anh trai còn Bảo Trân thì nghĩ ngay đến mẹ...

Phương Suri

Có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Đó là ngày để cánh đàn ông thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình đến chị em phụ nữ, đến bà, mẹ, em gái và cả... người yêu nữa. Là con gái đúng là thật tuyệt khi luôn nhận được những món quà, những lời chúc yêu thương và ấm áp.

 

Đối với Phương, ngày 20/10 đáng nhớ nhất có lẽ là năm 16 tuổi. Ngày đó Phương vẫn đang là một cô bé học múa trong trường Cao đẳng múa Việt Nam, vì còn nhỏ nên tính trẻ con và "ẩm ương" lắm.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Phương nhận được một món quà rất bất ngờ từ một chàng trai không quen vào dịp 20/10.

Vì quá bất ngờ nên Phương không kịp phản xạ gì cả, hơn nữa người đó chỉ đưa món quà vào tay Phương rồi chạy đi luôn, Phương không biết phải làm sao nên đành giữ món quà đó thôi.

Qua bạn bè Phương biết được ngưòi đó học cùng trường, nhưng trên một khóa. Không ngờ việc nhận quà của Phương vô tình đã khiến anh ấy hiểu lầm là Phương đang "bật đèn xanh", vậy là từ hôm đó anh ấy nhắn tin, gọi điện hỏi thăm... nói chung là thể hiện mọi hành động quan tâm Phương. Nhưng ngày đó Phương chưa nghĩ gì đến chuyện tình cảm cả, được một thời gian thì Phương đã nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh ấy tỏ ra hơi hụt hẫng nhưng vẫn giữ thái độ rất lịch sự. Mọi việc kết thúc từ đó, đến giờ thì cũng đã được một thời gian, nghĩ lại thấy mình trẻ con quá (cười).

Nhân đây, Phương xin được gửi lời chúc đến tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam sẽ mãi xinh đẹp, tươi trẻ và hãy làm một người đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà.

Bảo Ngọc

Cùng với ngày 8/3 thì 20/10 là dịp mà Ngọc rất mong đợi trong năm, Ngọc đoán các bạn nữ khác cũng vậy. Không chỉ là những bó hoa, những món quà hay những lời chúc, với Ngọc thì điều hạnh phúc nhất là tình cảm, là sự quan tâm, gần gũi của phái mạnh.

Mọi năm, cứ vào ngày này là bố và anh trai lại "tranh" quyền vào bếp với Ngọc và mẹ, dù Ngọc biết công việc bố bận rộn lắm. Món mà bố giỏi nhất có lẽ là các món luộc: trứng luộc, rau luộc, ngô luộc... (cười) nhưng không hiểu sao không khí gia đình vẫn cực kỳ ấm áp và hạnh phúc.

Một thứ mà bố không bao giờ quên mua chính là hoa. Hoa được bày ở khắp mọi nơi trong nhà, như thể tình cảm là bố dành cho hai mẹ con luôn tràn ngập vậy. Còn anh trai - người mà thường ngày hay chí chóe với Ngọc nhất thì đến hôm đó bỗng dưng "hiền" một cách lạ thường.

Như thể có một phép lạ vậy, tự nhiên anh lại tranh đi giặt quần áo, dọn nhà cửa giúp em gái (cười). Nghĩ lại mà thấy tự hào về hai người đàn ông này quá. Còn năm nay Ngọc cũng đang rất háo hức và hồi hộp, không biết họ sẽ dành tặng bất ngờ gì đây.

Bảo Trân

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã 20/10 rồi. Ngày hôm đó chắc chắn Trân sẽ dành cho mẹ. Đối với Trân, mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục, là một người bạn sẻ chia mọi điều trong cuộc sống, mà trong công việc, mẹ cũng như một người quản lý, lo cho Trân mọi thứ để Trân có một điều kiện thuận lợi nhất. Mẹ như một hậu phương, một bờ vai vững chãi cho Trân bất cứ khi nào.

Vào ngày này, có lẽ Trân sẽ dành số tiền tiết kiệm được của mình để mua tặng mẹ một món quà nhỏ gì đó, có thể sẽ là một bộ đầm (vì mẹ ít khi mặc đầm lắm) hoặc một đồ mỹ phẩm. Trân nghĩ mẹ sẽ rất cảm động khi biết Trân bí mật làm việc này.

Tính của mẹ không thích những gì xa hoa, lãng phí nhưng đó cũng chỉ là tấm lòng, sự biết ơn của Trân đối với người quan trọng nhất này. Bên cạnh đó, ngày 20/10 năm nay ở lớp cũng tổ chức một buổi sinh hoạt nho nhỏ để kỷ niệm, có lẽ sẽ vui lắm đây vì lâu rồi cả lớp không có dịp được quây quần bên nhau và chơi những trò chơi vui nhộn.

Tường Vy

Vy không quan trọng những ngày lễ trong năm, vì nếu mọi người nói đó là ngày để thể hiện tình cảm cho những người thân thì Vy sẽ nói mình đã có cơ hội đó cả năm rồi. Thể hiện sự quan tâm mỗi ngày quan trọng hơn mình sẽ làm gì trong những ngày lễ đó.

Ngày 20/10 là ngày để phái đẹp nhớ rằng họ thực sự rất quan trọng, và đấng mày râu nên cho họ biết rằng mình không quên, ít nhất bằng 1 lời chúc. Có lẽ khi đi ra đường sẽ cảm thấy rất vui mắt vì hoa được bày bán ở khắp nơi, sẽ thấy các cặp tình nhân dành cho nhau những lời chúc ngọt ngào lãng mạn.

Còn Vy, Vy muốn mang lời chúc tốt đẹp ấy tới tất cả mọi người phụ nữ mà Vy thương yêu, hy vọng họ sẽ mãi là những bông hoa đẹp, sẽ luôn vui vẻ và tươi cười. Nếu để ước một điều gì đó cho riêng mình vào ngày này thì tất nhiên Vy sẽ chờ đợi nhất điều bất ngờ từ “người ấy” rồi. (cười)

Bưu Điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới