NỮ GIỚI » Tâm sự

'Anh cứ mặc quần vào đi, em thách nó dám đụng vào anh đấy!' và hành động bất ngờ của người chồng ẻo lả

Thứ ba, 13/09/2016 15:00

Cứ nghĩ chồng ẻo lả vẫn nhu nhược như cái lần anh bắt quả tang cô ở nhà nghỉ. Mặt khác dù nói là ly hôn nhưng cô vẫn dám chắc Tú không dám bỏ cô....

Vừa mới 5h sáng thôi nhưng có vẻ dường như cả khu phố của hai vợ chồng Lan và Tú đã quá quen với việc âm thanh cãi nhau, đồ đạc bay tứ phía trong nhà của hai vợ chồng anh. Tú lấy Lan đến nay đã được 7 năm có với nhau 2 đứa con rồi nhưng anh vẫn luôn để vợ mình đè đầu cưỡi cổ mà không dám cãi lại. Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn nghĩ một người đàn ông không có gì cả, nhan sắc không mà công việc cũng không được như người ta nên lâu dần Lan coi chồng không khác gì chồng hờ của mình.

Trong khi Tú không có gì thì Lan lại có tất cả nhưng gì chồng mình thiếu, cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, rồi lại không ngừng thăng tiến trong công ty lớn. Dù đã trải qua việc sinh nở hai lần nhưng trông dáng của Lan lại còn mỹ miều hơn cả gái tơ. Ở công ty có khối anh nhòm ngó cô bất chấp việc cô đã kết hôn.

Anh nhìn lại anh đi, từ trên xuống dưới ẻo lả không chịu nổi. Bảo sao tôi không thể mê anh được là đúng rồi. ( ảnh minh họa )

Việc Lan không coi chồng mình ra gì một phần cũng vì cô vốn sinh ra trong gia đình giàu có, được bố mẹ nuông chiều nên cái bản tính của cô luôn hiếu thắng không chịu nhường nhĩn lẫn ai kể cả gia đình chồng. Bố mẹ Lan nhiều lần cũng thậm thụt mà nói con rể ráng mà chiều con gái mình nên anh cũng nể bố mẹ vợ.

Thế nhưng Tú càng nhẫn nhục thì Lan ngày càng coi mình như là người có uy lực nhất trong gia đình này. Mỗi lần đi làm về thay vào việc dọn dẹp bếp núc như bao người phụ nữ khác thì cô lại ung dung ngồi sơn móng tay, làm đẹp để mình Tú loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối.

Tú chịu đựng nhiều tới nỗi bây giờ Lan không coi anh là ra gì nữa, cô ngang nhiên nói mình có người đàn ông khác. Lúc này tú tức giận nổi khùng thì cô vẫn chỉ buông câu phũ phàng

- Anh nhìn lại anh đi, từ trên xuống dưới ẻo lả không chịu nổi. Bảo sao tôi không thể mê anh được là đúng rồi.

Nghe những câu đó của vợ Tú chỉ biết bất lực mà không nói được điều gì, bản thân anh cũng biết rõ bề ngoài của mình đúng như vợ nói nên làm sao anh biện hộ thay cho mình được. Nhưng dù là thế trong anh vẫn rất yêu vợ mình, yêu nhiều nên anh mới nể vợ mà không nói gì vậy nhưng chỉ mình Lan lại không biết điều đó.

Những câu vợ nói rằng cô ấy có nhân tình bên ngoài, Tú chỉ nghe nhưng anh vẫn đinh ninh vợ mình tức giận quá mới nói vậy cho hả lòng hả dạ khi tức giận. Vậy nhưng hôm vừa rồi một người quen của Tú làm chung công ty với Lan gọi điện bảo là nhìn thấy vợ của anh đi với người đàn ông khác vào nhà nghỉ, lúc này anh mới điếng người ra. Hóa ra lâu nay anh nhẫn nhục chịu đựng vợ mà cô ấy tưởng thể không coi gia đình này ra gì nữa.

Theo địa chỉ mà người bạn cũng cấp anh vừa đi vừa lẩm bẩm cầu mong sự thật không phải như vậy. Vậy nhưng trái ngược với mong đợi của anh, vừa xông cửa đi vào Tú đã thấy vợ mình và gã đàn ông kia đang đầu kê tay ấp. Anh đã chuẩn bị tâm lý để nghe lời vợ giải thích vậy nhưng thay vì khuôn mặt biểu cảm lo sợ, cầu xin và có lỗi thì vợ anh lại thản nhiên vô cùng, không một chút mảy may. Lúc này Lan buông một câu khiến Tú không thể ngờ.

- Tôi yêu anh ấy lâu rồi nhưng chưa đến thời điểm thích hợp để nói cho anh biết. Nếu anh muốn ly hôn thì về nhà rồi tính.

Vừa dứt lời câu đó vợ anh lên xe theo nhân tình để mặc Tú loay hoay giữa thang máy vì sốc. anh không nghĩ vợ mình lại lạnh lùng tuyên bố như thế. Ngay lúc đó anh đã muốn ly hôn như lời Lan nói nhưng nghĩ tới 2 đứa con anh lại không nỡ.

Vậy nhưng Lan đã nói là làm, từ cái hôm bị chồng bắt quả tang cô một mực đòi ly hỗn mỗi khi giáp mặt Tú. Những lúc đó anh vẫn cố giả vờ điếc để bỏ ngoài tai lời vợ minh nói. Để rồi vào sáng chủ nhật hôm vừa rồi khi vừa đi đón hai con từ nhà bà nội về. Chưa kịp mở của vào nhà Tú đã nhìn thấy chiếc ô tô lạ đậu trước của nhà mình. Vào tận phỏng ngủ thì anh mới hốt hoảng khi trông thấy vợ mình mang gã nhân tình về ngay tận nhà để làm cái trò kinh khủng đó.

Vừa trông thấy Tú, gã đàn ông kia hốt hoảng toát cả mồ hôi hột, vơ lấy quần định mặc vào để bỏ chạy thì Lan ngay lập tức bắt bỏ xuống.

- Anh cứ mặc quần vào đi, em thách nó dám đụng vào anh đấy!

Cứ nghĩ chồng mình vẫn như nhược như cái lần anh bắt quả tang cô ở nhà nghĩ. Mặt khác dù nói là ly hôn nhưng cô vẫn dám chắc Tú không dám bỏ cô. Đang hả hể vì chơi chồng một vố thì Lan bỗng điếng người khi cả bố mẹ cô đứng hờ sau cửa bước ra với thái độ tức giận tận cùng.

Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn, cô chỉ việc ký vào là ngay lập tức dọn đồ ra khỏi nhà của bố con tôi. Còn cô thì để bố mẹ cô đưa về, tôi gọi taxi giúp rồi đấy ( ảnh minh họa )

Lúc này người vơ vội quần áo lại chính là cô. Đang lắp bắp không biết giải thích cho bố mẹ ra sao thì Tú cầm tờ giấy đặt cẩn thận trên bàn.

- Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn, cô chỉ việc ký vào là ngay lập tức dọn đồ ra khỏi nhà của bố con tôi. Còn cô thì để bố mẹ cô đưa về, tôi gọi taxi giúp rồi đấy.

- Sao anh dám…

Lan chưa kịp dứt lời thì ăn ngay 2 cái tát của bố mẹ ruột, Tú kéo tay hai con của mình bước ra, để mặc Lan và nhân tình đang chịu trận từ chính bố mẹ của Lan. Bố mẹ vợ Lan đay nghiến con gái không tiếc lời vì đã làm cái việc vô giáo dục đấy. Xưa nay chỉ vì anh quá nhẫn chịu vợ nên dẫn đến cô ấy coi thường chồng. Giờ coi như là một bài học đắt cho cho Lan về những hành xử không ra gì của mình.

>> Tưởng vợ làm dâu 'sướng như tiên' để rồi câm nín khi thấy việc mẹ làm với vợ trước thùng nước gạo bẩn thỉu

Theo Motthegioi.vn