NỮ GIỚI » Tâm sự

Anh đòi ly dị chị gái tôi và... cưới tôi làm vợ

Thứ năm, 21/05/2015 16:10

Anh không thể sống trong tình cảnh kết hôn với chị gái mà lại đem lòng yêu em gái như hiện tại được. Và anh muốn ly dị với chị gái tôi rồi... cưới tôi làm vợ.

Tôi và anh quen nhau trong một lần tham gia khóa học anh văn giao tiếp. Anh hơn tôi 4 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Còn tôi là cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Tìm thấy nhiều sự đồng điệu trong tâm hồn, suy nghĩ và lối sống của nhau, tôi và anh nhanh chóng kết thân. Và rồi, chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết.

Với tôi, anh luôn tỏ ra ân cần, quan tâm và thương yêu hết mực. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về tình yêu mà mình đã may mắn có được.

Tôi và anh yêu nhau vì tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn

Thế nhưng, chuyện đời vốn không đơn giản và suôn sẻ như vậy. Tình yêu của tôi và anh đứng trước nguy cơ tan rã khi tôi đặt chân vào làm tại một công ty quảng cáo. Không phải là một cô gái ‘sắc nước hương trời’, nhưng không hiểu sao tôi lại lọt vào ‘tầm ngắm’ của sếp.

Mặc dù đã nhiều lần từ chối và khẳng định mình đã có bạn trai nhưng người sếp nam ấy vẫn không ‘buông tha’ cho tôi. Sếp luôn tìm cách ly gián tình cảm của chúng tôi để nhằm đạt được mục đích. Biết được thủ đoạn của sếp, tôi đã chủ động xin thôi việc nhưng vì một số ràng buộc trong hợp đồng nên đành phải cam chịu thêm một khoảng thời gian.

Một hôm, tôi được sếp gọi đến nhà để bàn giao công việc. Vốn định chỉ đến nơi rồi mang tập tài liệu về nhưng được sếp bảo nán lại dùng nước, tôi lịch sự chấp nhận. Nào ngờ đâu, sếp đã 'vô tình' làm đổ cả ly nước hoa quả đầy màu sắc lên người của tôi làm tôi không kịp phản ứng.

Vì không có thời gian về nhà thay quần áo để đi gặp khách hàng nên tôi đành nghe theo lời sếp là mượn tạm bộ quần áo của em gái anh ta. Thế nhưng, tôi nào có biết những 'hình ảnh riêng tư' trong nhà vệ sinh của tôi đã được sếp ghi lại bằng... camera. Cũng chính vì phút bất cẩn ấy mà tôi phải chịu sự điều khiển của sếp, nếu không, đoạn clip sẽ được phát tán rộng rãi.

Tôi thường xuyên phải theo sếp công tác, làm việc ngoài giờ khiến cho nhiều người dòm ngó và nghi vấn. Bạn trai tôi cũng không ngoại lệ, quan hệ tình cảm của chúng tôi trở nên căng thẳng. Hai người thường xuyên cãi nhau rồi cuối cùng đi đến quyết định chia tay.

Tưởng đâu tôi và anh đã hết duyên hết phận, thế nhưng, ông trời lại trêu ngươi khi mà người con trai chị gái tôi sắp kết hôn lại chính là anh ta. Tôi rất sốc khi lần đầu tiên gặp gỡ 'anh rể tương lai' của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an tinh thần và chúc phúc cho chị gái.

Tôi vô cùng 'sốc' khi biết được anh sẽ là anh rể của tôi (Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn, anh về ở rể và phải thường xuyên chạm mặt tôi. Mặc dù luôn tỏ ra bình thường nhưng đằng sau đó là cả một sự gượng gạo. Tôi biết rằng, anh vẫn còn tình cảm với tôi bởi qua ánh mắt trìu mến của anh, tôi cảm nhận được điều đó. Và con tim tôi cũng không thể khống chế được mình. Thế nhưng, tôi vẫn luôn ý thức được thực tại và dặn lòng sẽ không làm điều gì có lỗi với chị gái.

Anh đòi ly dị chị gái tôi và... cưới tôi làm vợ

Rồi một ngày, anh can đảm thổ lộ hết nỗi lòng của anh với tôi. Anh tưởng rằng có thể quên tôi nhưng sau khi gặp lại thì vẫn cảm thấy còn yêu tôi nhiều lắm. Anh không thể sống trong tình cảnh kết hôn với chị gái mà lại đem lòng yêu em gái như hiện tại được. Và anh muốn ly dị với chị gái tôi rồi... cưới tôi làm vợ...

Thôi thì tình cảm của chúng ta sẽ chôn sâu tận đáy lòng từ đây... (Ảnh minh họa)

Nhưng anh ơi, tôi không thể nào phản bội lại chị gái mình, tôi không thể vì tình cảm cá nhân mà làm cho người đời dè bỉu. Chúng ta có duyên mà không phận, thôi thì hãy chôn giấu tình cảm đó vào sâu tận đáy lòng, anh rể nhé!

Nam Mai (Theo Giadinhvietnam.com)