NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị bố người yêu ngăn cưới vì... ngực quá nhỏ

Thứ ba, 18/12/2012 14:22

Chuyện tình yêu của chúng em lại bị ngăn cấm bởi bố anh với lý do em lùn và ngực quá nhỏ, khó có dáng làm vợ, làm mẹ tốt.

Em năm nay 29 tuổi, đang yêu một anh hơn 7 tuổi, chúng em dự định sang đầu năm tới sẽ làm đám cưới. Chúng em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Tuy nhiên chuyện tình yêu của chúng em lại bị ngăn cấm bởi bố anh với lý do em lùn và ngực quá nhỏ, khó có dáng làm vợ, làm mẹ tốt.

Bản thân anh ấy cũng tự nhận quan điểm này của bố mình là hoàn toàn sai lầm và vô lý nhưng vì ông là người có tính gia trưởng, quyết đoán nên sau vài lần thuyết phục không thành công, anh đành buông xuôi. Anh một mực bảo em đi lấy chồng cho xong chứ đừng mất công chờ anh nữa, sống với gia đình anh, em sẽ khổ sở cả đời.

Anh bảo để trả thù gia đình anh sẽ đi theo công trình (anh là dân xây dựng) tới 45 tuổi mới về, chẳng vợ con gì nữa cho bố mẹ khổ sở, day dứt vì sự cấm đoán ngớ ngẩn này.

Em rất buồn vì em biết anh yêu em mà khổ tâm, chẳng làm được gì (Ảnh minh họa).

Em rất buồn vì em biết anh yêu em mà khổ tâm, chẳng làm được gì. Thấy anh trở nên bất cần như vậy, em áy náy và xót xa vô cùng. Em nên làm gì bây giờ hả chị?

Em cũng thắc mắc là trước mặt em, gia đình anh rất tử tế, nhã nhặn, bố mẹ anh còn tỏ vẻ quý mến em nữa là đằng khác. Em buồn vô hạn và thất vọng nữa...

Sau cuộc nói chuyện cuối cùng, anh bỗng "quên" hẳn em, em gọi hay nhắn tin anh cũng không nghe...

Trả lời:

Chào em,

Chưa chắc bố của anh ấy đã khó tính như người yêu em nói mà có thể do anh ấy chưa yêu em tới mức quyết định đi tới hôn nhân nên đành "đổ tiếng oan" cho bố. Bằng chứng là bố mẹ anh tỏ ra rất quý mến em.

Không ít chàng trai khi lòng chưa quyết nhưng không dám tự thú nhận rằng “anh không cưới em đâu”, đành nghĩ ra các lý do để trì hoãn như gia đình ngăn cấm, bản thân sự nghiệp còn dang dở, không đủ sức để chăm lo cho hạnh phúc gia đình...

Sau đó, chàng tỏ ra cao thượng khuyên can bạn gái nên tìm người khác để yêu và kết hôn cho đỡ khổ. Trong chuyện này, em nên tỉnh táo xem xét tình yêu của hai em đang ở mức độ nào nhé.

Còn nếu thực sự anh ấy yêu em nhưng lại ngoan ngoãn tới mức nghe lời bố mẹ một cách thái quá, kể cả việc phụ huynh có ngăn cấm vô lý cũng răm rắp nghe theo thì em còn trông cậy gì vào người đàn ông như thế.

Một là em nên tỉnh táo suy nghĩ xem trạng thái tình yêu của mình đang ở mức nào, biết tiến, biết lùi đúng lúc để cho mình còn có thời gian tìm cơ hội khác.

Hai là cứ ôm ấp hình bóng anh ấy trong đau khổ, vật vã để bỏ lỡ những cơ hội hạnh phúc thật sự.

Chị hiểu là cả hai phương án này đều khiến em buồn nhưng khi không có phương án nào khả dĩ hơn thì em hãy chọn một cách ổn nhất. Chị tin một người con gái ngoan ngoãn, hết lòng vì tình yêu như em, chắc chắn sẽ có được một quyết định sáng suốt.

An tâm lên em, chúc em hạnh phúc!

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

TTVN