NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị chồng cười nhạo vì gần 40 tuổi vẫn còn... trinh

Thứ ba, 30/10/2012 16:57

Tôi đỏ mặt và sốc nặng ngay trong đêm tân hôn vì tân lang đã cười nhạo khi thấy màng trinh của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Hỏi: Tôi năm nay 37 tuổi, vừa kết hôn. Tôi đỏ mặt và sốc nặng ngay trong đêm tân hôn vì tân lang đã cười nhạo khi thấy “cô bé” của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Anh thản nhiên hỏi: “Thật hay giả hả em? Chẳng nhẽ em chưa từng….”. Cổ họng tôi ứ nghẹn, trái tim tan nát, phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau 3 tháng quen biết? (Nguyễn Lệ Hằng, Gia Lâm, Hà Nội).

Ảnh minh họa.

Trả lời:  Bạn Hằng thân mến! Tôi xin chia sẻ cùng bạn và mong bạn hãy bình tĩnh để nhận diện lại người bạn vừa cưới làm chồng. Nếu chỉ qua câu nói đó thì cũng chưa thể kết luận anh ấy là người xấu hay tốt và quyết định của bạn có phải là sai lầm không. Bản tính con người có bộc lộ qua lời nói nhưng rõ nét nhất vẫn là những hành động.  Qua những gì bạn chia sẻ, điều tôi cảm nhận đầu tiên về anh chồng bạn đó là người thiếu tế nhị, không có nghệ thuật trong chuyện màn the. Có thể anh ấy thật sự ngạc nhiên cộng với sự vụng về trong việc kìm nén cảm xúc nên đã thể hiện một cách bộp chộp, thiếu suy nghĩ như vậy.  Cũng không ngoại trừ khả năng, anh chàng này là người “đa nghi tào tháo”. Những gì anh ấy nói ra miệng phản ánh thật những suy nghĩ, nghi ngờ của anh ấy. Sự nghi ngờ này xuất phát từ xu hướng của một bộ phận người có quan niệm cởi mở của xã hội ngày nay: tình yêu gắn liền với tình dục. Và có thể, trong những mối tình trước của anh ấy cũng như vậy nên “từ bụng ta suy bụng người”.  Đúng là dù mang lý do gì thì cũng thật khó chấp nhận những lời nói phản cảm như vậy ngay trong đêm tân hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bạn còn quá mới mẻ, bạn nên giữ bình tĩnh để theo dõi thái độ của chồng sau một thời gian sống chung rồi mới có thể đưa ra những quyết định. Khi yêu có thể còn lớp vỏ bọc nhưng cuộc sống sau hôn nhân là những gì trần trụi nhất, bản chất của con người sẽ được bộc lộ, nhất là sau những lần va chạm và bạn sẽ nhận diện rõ con người thật của anh ấy.  Cầu chúc những điều tốt đẹp đến với bạn!

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Kiến thức