NỮ GIỚI » Tâm sự

Bi hài chồng “tự sướng” quá to

Thứ năm, 19/07/2012 11:58

Thủy Tiên chỉ muốn độn thổ trước lời góp ý của hàng xóm...

Dù đã cố gắng chiều chuộng cũng như áp dụng mọi “chiêu thức” học được từ bạn bè hay phim ảnh, nhưng Thủy Tiên (29 tuổi, Hà Nội) chưa hề có được một “cuộc yêu” hoàn hảo với anh Toản, chồng chị.

Lần nào cũng vậy, phần "khởi động" và "tăng tốc" rất “ngon lành”, song kết thúc thì… chẳng ra đâu vào đâu. Oái oăm thay, không phải vì “tiêu hết tiền” mà bởi chàng không tài nào "xuất quân" được.

Lần đầu tiên “giao ban” không thành, chị nghĩ vì mới lạ, chưa kịp thích nghi và chưa biết cách phối hợp nhịp nhàng nên chồng khó "lên đỉnh". Song đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… dù dùng mọi “thủ thuật” để chồng "đê mê" nhưng Tiên vẫn không tài nào giúp anh “bứt phá” được.

Sau mỗi bận như vậy, chồng chị đều tỏ ra không hài lòng và nói: “Anh không thể 'lên đỉnh' được với em” rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm khiến Thủy Tiên rất buồn.

Thủy Tiên chỉ muốn độn thổ trước lời góp ý của hàng xóm... (Ảnh minh họa)

Chị chia sẻ: “Mình không nghĩ mình lại tệ đến vậy. Trước đây, mình đã từng có bạn trai và chưa bao giờ gặp tình huống oái oăm như thế này. Thêm vào đó, mình cũng là một người đàn bà nóng bỏng và cuồng nhiệt. Có lẽ, mình và ông xã kết hợp chưa ăn ý”…

Tiên tâm sự, điều này thực sự gây cho chị mất tự tin vào bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị nghĩ tới tình huống thứ hai: chồng mình có “vấn đề”. Một lần, sau “cú thất bại” như mọi khi, Tiên rón rén theo chân chồng vào buồng tắm, chị sững sờ khi thấy anh “tự xử” thành thạo và “xuất”… ngon lành.

Rồi tần suất anh Toản “tự sướng” ngày càng tăng mà tệ hơn những âm thanh mà anh phát ra từ buồng tắm to đến nỗi, đứng dưới tầng 1, Tiên vẫn nghe rõ mồn một tiếng chồng đang rên rỉ ở tầng trên. Chị buồn vô hạn, năm lần bảy lượt khuyên chồng đi khám nhưng anh nhất quyết không chịu và một mực đổ lỗi cho vợ.

Một ngày xấu trời, đang tha thẩn đi chợ cho bữa chiều, chị hàng xóm ngay kế bên nhà gọi sang nói chuyện, mặt rất nghiêm trọng. Chị nói: “Chỗ chị em, em không có gì phải ngại cả. Do nhà chị có hai con cũng sắp bước vào tuổi dậy thì nên chị mạn phép góp ý, hai vợ chồng em đang là đề tài bàn tán xôn xao ở khu H.L này đấy. Ngày nào, mọi người cũng nghe thấy những âm thanh rên rỉ phát ra từ nhà em. Chị hiểu, 'yêu' là việc bình thường nhưng chị mong em nói với anh xã vặn nhỏ volume xuống chút nhé”.

Càng nghe, Thủy Tiên càng muốn độn thổ. Chị chỉ muốn òa khóc ngay lúc đó, hay cãi lại bảo, “có phải bọn em ‘yêu’ đâu mà chỉ bởi chồng em 'tự sướng'?!”

Thảm hơn có lẽ là vợ chồng nhà Khánh Lâm và Diệu Hoa. Anh Lâm là một chàng trai cao to, lừng lững, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Ngay từ lúc yêu, chị Hoa đã biết chồng mình thuộc kiểu người có nhu cầu cao. Nhưng chị lại chẳng quá ham hố “chuyện đó”. Chị chẳng giữ chồng như những chị em khác, bởi chị biết, có giữ cũng chẳng ăn thua bởi anh chị “lệch pha” trong khoản đó quá nhiều.

Chị xác định, chỉ cần anh mang lương tháng về nhà đầy đủ và đúng hạn, yêu thương vợ con thì những chuyện khác, chị sẽ chấp nhận.

Lúc mới biết chồng hay “tự sướng”, chị nửa buồn nửa vui. Chị tự trách mình đã chẳng làm tròn bổn phận của một người vợ, chị càng thương anh hơn. Còn chị vui bởi “chứng tỏ anh không lừa dối mình".

Rồi một hôm, đang ở cơ quan, chị nhận được một cuộc điện thoại từ anh hàng xóm - người hay chơi cầu lông với anh xã nhà chị. Anh ta bảo chị về ngay nhà. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì anh ta đã cúp máy, biết có chuyện bất ổn, chị Hoa tức tốc phóng thẳng về nhà.

Về tới nhà, chị tá hỏa khi hàng xóm xúm đông xúm đỏ trước cửa nhà mình. Chạy vào xem, từ lo lắng chị chuyển dần sang xấu hổ tột độ khi thấy chồng mình đang nằm trên cáng cứu thương, mặt mũi nhăn nhó. Tuy đã có chăn “đậy” nhưng ai cũng có thể nhận ra “cậu nhỏ” của anh Lâm đang cong vống lên một cách bất thường.

Anh hàng xóm thấy chị Hoa vội vàng ra thì thầm: "Đang ngủ ở nhà thì thấy anh Lâm gọi ầm ỹ, tôi chạy sang thì thấy anh ấy đau đớn quằn quại nằm dưới đất. Hỏi ra mới biết anh “tự sướng” đến độ... làm tổn thương 'cậu nhỏ'. Thú thực, nhà tôi này ngày nào cũng nghe thấy tiếng anh xã chị rên rỉ. Chị xem thế nào... phải quan tâm tới chồng nhiều hơn chứ"...

Xấu hổ nhưng thương chồng vô hạn, chị biết mình cũng là một “tác nhân” gây nên chuyện này. 

TTVN