NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị phản bội sau 12 năm, vợ đau lòng khi chồng nói về nhân tình: 'Cô ấy khiến cuộc sống ảm đạm của anh bỗng vui trở lại'

Thứ hai, 17/04/2023 14:18

Sự mới mẻ, tươi trẻ của 'tiểu tam' đã khiến cho một người đàn ông ngoại tình, quyết định ly hôn vợ và ra đi tay trắng.

Sau khi kết hôn, chuyện tình yêu của nhiều cặp vợ chồng sẽ nhạt dần nếu không biết cách "hâm nóng tình cảm". Thậm chí, có những người đã "say nắng", ngoại tình vì người mới đem lại sự mới mẻ, rung động.

Mới đây, một người phụ nữ đau lòng chia sẻ về việc chồng chấp nhận ly hôn, ra đi tay trắng khi có người mới: "Người không còn được yêu nữa sẽ là người thứ 3. Mười năm làm vợ chồng có lẽ đối với anh chẳng là gì, nhưng nó đã là cả thanh xuân của em rồi các chị ạ. 2 năm yêu nhau, 10 năm sống với nhau, giờ em đã 36 tuổi rồi, cái tuổi mà cứ ngỡ cuộc sống đã trọn vẹn, con cái đủ đầy, nhà cửa khang trang, gia đình hạnh phúc.

Ấy vậy mà giờ đây cuộc hôn nhân của em lại đỗ vỡ như vậy, 10 năm vun vén hi sinh của em đổi lại là cái kết đầy nước mắt như thế này. Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho em, khóc cho con, khóc cho những gì đã trải qua và những gì em sắp phải đối mặt trong tương lai.

Em phải làm gì đây các chị, anh ý ra đi cùng người mới trắng tay, không cần 1 thứ gì, kể cả con cũng không cần, không thiết tha gì đã cùng trải qua 10 năm sao. Anh vội vàng buông bỏ hết để được sống tự do cùng người mới sao. Hoá ra trong tình yêu, người không còn được yêu nữa sẽ là người bị bỏ lại phía sau sao".

Bên cạnh đó, người vợ cũng đăng đoạn tin nhắn của chồng: "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vợ. Bên nhau 12 năm, 10 năm làm vợ chồng, anh đã luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ chỉ yêu mình em và sống hạnh phúc bên em đến cuối đời. Mình cùng nhau chăm con, cùng nhau nhìn con trưởng thành. Già đi cùng nhau, dựa vào nhau sống những lúc tuổi già. Anh thật sự đã luôn nghĩ như vậy. Nhưng từ lúc cô ấy xuất hiện, anh đã không còn nghĩ như vậy nữa. Cô ấy cho anh cảm giác vui vẻ, khiến cuộc sống ảm đạm của anh bỗng vui trở lại, khiến anh cảm thấy hạnh phúc, cảm giác gần như 5 năm nay anh không có. Biết nói ra những lời này em sẽ đau lòng, nhưng anh thật sự đã yêu cô ấy. Và tình cảm anh dành cho em nó không còn là yêu, mà nó là trách nhiệm, là tri kỷ. Em à, anh xin lỗi em. Em hãy tha thứ cho anh nhé. Và em hãy sống hạnh phúc nhé. Và con cái sau này lớn lên, anh sẽ giải thích".

Chồng xin lỗi vợ và nói về lý do ngoại tình: "Cô ấy cho anh cảm giác vui vẻ, khiến cuộc sống ảm đạm của anh bỗng vui trở lại".

Đọc xong dòng tâm sự của người vợ có chồng ngoại tình, cư dân mạng bình luận: "Cái gì lâu cũng hoá nhạt nhoà thôi... quan trọng là biết buông bỏ đúng lúc", "Thời gian làm con người ta thay đổi", "Nghe đau lòng quá, đúng là đàn ông, bạc quá", "Chúc mừng bạn đã được giải thoát. Hãy hy vọng người đàn ông đó có trách nhiệm với những đứa con chung của 2 bạn. Còn lại hãy cảm thấy nhẹ nhàng và hãy sống cho chính mình"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)