NỮ GIỚI » Tâm sự

Biết chồng đưa bồ về nhà, vợ vượt hơn 800km về để phục thù nào ngờ phải ú ớ khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó…

Thứ sáu, 11/11/2016 14:00

Nước mắt Linh cứ thi nhau rơi, cô run rẩy gấp quần áo để về nhà gấp. Tay Linh cầm chặt điện thoại đến mức cảm tưởng như sắp bóp vỡ nát nó.

Kể từ 4 năm sau ngày chia tay mối tình đầu, Linh mới có thể bắt đầu lại với Hoàng. Người đàn ông đã khiến cô mở lòng thêm lần nữa, anh khiến cô nhận ra cuộc đời này còn có người tốt để cô có thể yêu và dựa dẫm. Từ ngày sánh bước bên Hoàng, Linh cảm thấy mọi thứ đều màu hồng, ngày trước khi sự tổn thương bao trùm con tim trí óc cô đã từng nghĩ sau này nếu yêu ai cô sẽ yêu ít thôi để lỡ may có bị phản bội thì sẽ bớt đau khổ.

Nhưng khi gắn bó với Hoàng được 1 năm rồi, lúc này cô mới nhận ra tình yêu không thể nói trước được gì vì ngay thời điểm đó cô đã yêu người đàn ông ấy quá nhiều mất rồi. Mỗi lần anh ấy đi công tác là mỗi lần cô khóc và nhớ đến phát điên, cô yêu anh và muốn ở bên anh mãi mãi.

(Ảnh minh họa)

Sau 2 năm hẹn hò họ đã tiến tới hôn nhân bằng 1 đám cưới trong mơ. Hoàng khiến Linh cảm tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời nay. Cô đã cố gắng rất nhiều để vun vén cuộc sống hôn nhân của mình. Thú thực Hoàng rất tự hào về vợ, vì cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi giang.

Cưới nhau 4 năm họ có với nhau 1 cô con gái xinh đẹp, bé Su là niềm tự hào của đại gia đình. Linh yêu chồng yêu con, cuộc sống hôn nhân của cô nhìn chung là khá ổn nên đi đâu ai cũng thấy cô luôn tự tin, rạng rỡ. Linh luôn nghĩ chồng mình là 1 người đàn ông tuyệt vời, anh sẽ không bao giờ phản bội cô đâu nên Linh ít khi kiểm soát đời sống riêng tư của anh thay vào đó cô tôn trọng nó.

Nhưng cuộc sống đúng là chẳng nói trước được điều gì, vì thấy vợ quá tin nên Hoàng đã làm càn. Anh đã âm thầm phản bội lại vợ nhưng Linh lại không hề hay biết. Thời gian đầu Hoàng rất ân hận và thấy có lỗi với vợ vì hôm đó anh quá say. Nhưng ma lực từ của lạ khiến anh cứ dấn thân vào không tài nào dứt ra được, thế rồi Hoàng ngoại tình.

Thời gian đó Hoàng lấy cớ đi công tác nhiều hơn, Linh có linh cảm chẳng ổn nhưng cô không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu vì Hoàng giấu quá giỏi. Mỗi lúc buồn cô lại nhắn tin cho cô bạn thân để tâm sự, nhưng lúc nào Thành cũng trấn an lòng Linh hãy tin chồng.

Nhiều đêm ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn thân hình cô thật mảnh mai. Cô tự hỏi là mình cả nghĩ hay là chồng đang thay đổi thực sự. Linh suốt ngày luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ đó, nhưng sau mỗi chuyến công tác Hoàng lại hết sức chiều chuộng vợ nên Linh tặc lưỡi cho qua. Cô lại yêu chồng và khao khát có được tình cảm từ anh.

Đợt vừa rồi Linh phải đi công tác Đà Nẵng 2 tuần, thời gian đó cô gửi con bên bà nội vì Hoàng cũng rất bận. Ngày nào cô cũng tranh thủ nhắn tin gọi điện cho chồng, nhưng có khi Hoàng trả lời có khi không vì anh nói: “Anh bận”. Đà Nẵng hôm đó chợt đổ những cơn mưa, khiến lòng Linh càng buồn hơn. 10 cuộc gọi nhỡ suốt cả buổi chiều nhưng Hoàng không nghe máy. Đến 6 giờ tối Hoàng mới rep lại:

- Anh giờ mới cầm máy, có việc gì không em. Dạo này anh bận quá, em đừng buồn nhé.

Cầm điện thoại đọc tin nhắn của chồng Linh chán nản nằm ứa nước mắt ra cô không nhắn lại và chồng cô cũng chẳng buồn gọi hỏi han. Linh nhớ có 1 nhà văn từng viết với đại ý thế này:

“Nếu 1 người đàn ông yêu bạn anh ta sẽ luôn tìm cách khiến bạn vui. Anh ta sẽ không bao giờ nói bận bởi vì không có người đàn ông nào bận tới mức không thể nhắn tin hay gọi điện cho bạn 1 cú. Chỉ đơn giản bạn không phải là mối bận tâm cũng chẳng phải người anh ta yêu”.

Chưa bao giờ Linh thấy cô đơn nhiều đến vậy, cô nằm thiếp đi 30 phút thì giật mình khi điện thoại reo. Linh hào hứng vì ngỡ là chồng nhưng không phải là của cô hàng xóm.

- Linh à!

- Dạ, Có chuyện gì không chị?

- Chị có chuyện này không biết có nên nói cho em nghe không?

- Dạ có gì mà chị ấp úng vậy, em nghe đây?

- Sáng nay đi thể dục chị thấy có 1 người phụ nữ lén lút đi ra từ nhà em đấy, nói đúng hơn là chị thấy vài ba lần rồi. Cô xem thế nào về sớm đi, chị em phụ nữ với nhau chị nghĩ nên nói cho em biết, nếu không sau này cô chú có chuyện gì chị lại thấy áy náy.

Linh run rẩy tai như ù đi:

- Phụ… phụ nữ ấy ạ.

- Ừ, chị không nhìn sai đâu.

- Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị.

Buông điện thoại xuống nước mắt cô cứ thi nhau rơi, Linh run rẩy gấp quần áo để về nhà gấp. Cô biết vì sao chồng không đi nhà nghỉ là vì đêm nào Linh cũng bắt anh livestream để cô xem anh có nhà không. Cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa, đêm nay cô sẽ làm rõ trắng đen.

Ngồi trên taxi ra sân bay, người cô cứ run lên bần bật tay mân mê cầm sắp vỡ nát cái điện thoại. Cũng may còn vé, Linh bay chuyến 8 rưỡi, về đến Hà Nội cũng vừa khéo thời gian chồng dắt díu bồ về.

Linh hình dung ra nếu gặp bồ cô sẽ nói gì làm gì, cô run rẩy tưởng tượng đến cảnh họ âu yếm nhau trên giường ngủ của mình. Cô rất tò mò cô ta là ai mà chồng dám làm như vậy, cô ta tài giỏi đến đâu mà khiến Hoàng phản bội lại mẹ con cô.

(Ảnh minh họa)

11 giờ từ xa Linh đã thấy chồng lái xe vào hầm, cô biết trong xe có 1 người đàn bà. Nước mắt cô cứ thi nhau rơi, Linh dường như sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi cô muốn giết người ngay lập tức. Chờ họ vào được hơn nửa tiếng cô cũng nhẹ nhàng mở cửa đi vào, tim cô đập thình thịch. Cầm con dao trên tay Linh run rẩy bước lên, hít 1 hơi thật sâu cô đẩy cửa phòng ngủ vào… Con dao trên tay cô rơi xuống khi thấy người đàn bà đang trần truồng trên giường với chồng mình không ai khác chính là Thành – Cô bạn thân từ thời nối khố của cô.

- Sao có thể? 2 người sao có thể?

Hai người họ sửng sốt vội mặc đồ vào. Linh dường như kiệt sức vì quá sốc, nhìn bụng Thành cô nhận ra cô ta đang mang bầu.Thành còn chưa chồng vậy đứa con kia là của ai, chẳng lẽ lại của Hoàng.

Linh cố gượng dậy tiến đến tát tới tấp vào mặt Thành rồi đấm vào bụng, nhưng bị Thành gạt tay ra. Cô ta câng câng mặt nhìn Linh đầy thách thức:

- Cậu thua rồi.

Linh đứng trơ ra như đá, khi cô định vung tay tát tiếp thì Hoàng đã kịp túm lấy tóc giật ngửa cô ra phía sau đau điếng rồi gằn lên điên dại:

- Cô điên rồi sao, cô định làm cô ấy sảy thai à. Con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô chết chắc với tôi đấy.

Lần này Linh choáng váng thực sự, cô đang nghe nhầm à? Là chồng cô đang nói sao? Là anh ta đang bênh cho cô bồ sao? 1 người là chồng 1 người là bạn thân họ đang làm gì với cô thế này, trước mắt Linh khuôn mặt hai người đó đang bị nhòe đi. Cô ngồi trơ ra rồi ngất xỉu, khi nằm xuống sàn cô vẫn nghe chồng mình nói:

- Mặc kệ cô ta mình đi thôi!

Vậy đấy cuộc đời này luôn có những điều oan nghiệt, nhưng có đến mơ Linh cũng không tưởng tượng nổi mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô cứ như cái xác không hồn ngồi bất động, lần này thì tâm hồn trái tim cô chết thật sự, tổn thương xưa kia chẳng là gì so với nỗi đau hiện tại. Linh chỉ biết cười trong nước mắt chát chúa rồi gào lên hỏi: “Tại sao? Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế”.

>> Chồng chê vợ xấu sau sinh sang sống với bồ, mẹ chồng lấy luôn 100 triệu bắt con dâu tiêu hết và cái kết choáng lúc con trai về

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới