NỮ GIỚI » Tâm sự

Biết chồng ngoại tình, hành động của người vợ giúp thức tỉnh trái tim hàng triệu phụ nữ

Thứ năm, 07/09/2017 14:42

Xong mọi chuyện, chị về nhà và tiếp tục công việc chăm sóc, yêu thương chồng con. Thỉnh thoảng anh say, chị lại lấy điện thoại đọc những tin nhắn của anh và nhân tình.

Một người bạn gửi cho chị tấm hình anh ôm eo một người phụ nữ đi vào khách sạn ở vùng ngoại ô thành phố. Mọi niềm tin trong chị như vỡ vụn, chị không ngờ có ngày anh lại phản bội chị như thế này. Anh ngoại tình nhưng vẫn rất yêu thương vợ con. Nhìn người đàn ông đầu ấp tay gối của mình vẫn thản nhiên như không có gì trước mặt mình, thật sự chị không thể chịu đựng được. Chị muốn lao đến tát anh vài cái rồi mắng chửi cho thỏa sự uất ức trong lòng. Nhưng chị lại không làm vậy, vì chị nghĩ cách đó không giải quyết được gì mà chỉ làm cho gia đình sớm đổ vỡ hơn. Đàn ông chỉ là say nắng nhất thời, cuối cùng thì trở về bên vợ con, và chị tin là như vậy.

Một hôm bạn chị nhắn tin.

- Bà định giải quyết chuyện này thế nào?

Chị đáp trả.

- Tôi sẽ bỏ tiền để dạy chồng khôn lên.

Tin nhắn vừa gửi đi, lòng chị nặng trĩu với những suy nghĩ mơ hồ.

Vào đúng hôm kỷ niệm ngày cưới, chị đề nghị tổ chức ở quê, rủ thêm vài người bạn về chơi. Vừa yên tĩnh vừa lãng mạn, chị không thích những nơi xô bồ. Anh nói mọi việc đều tùy chị quyết định. Bữa tiệc diễn ra có hoa, có nến với không khí vô cùng lãng mạn và ấm áp. Anh tặng chị bó hoa hồng đỏ rực, cùng với sợi dây chuyền có mặt hình trái tim đính kim cương sáng chói. Chị hạnh phúc ôm chầm lấy anh trong tiếng vỗ tay giòn giã của bạn bè.

Biết tin chồng ngoại tình, chị không đánh ghen mà dùng cách này khiến chồng thức tỉnh - Ảnh minh họa: Internet.

Hôm đó, anh say, chị nhẹ nhàng đỡ anh về phòng ngủ. Chị dễ dàng mở điện thoại của anh. Từ ngày cưới, anh và chị luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên anh không đề phòng mà cài mật khẩu. Chị vào thẳng zalo, vì đây là mảnh đất ngoại tình màu mỡ. Đúng như chị nghĩ, anh và cô ta đã dành những tin nhắn thân mật cho nhau. Chị lặng lẽ đọc xong từng tin nhắn rồi nhẹ nhàng đặt lại bên cạnh anh. Chị gạt nước mắt nhìn người chồng đang ngủ say, tim chị đau đến nỗi không thở được.

Ngồi ngắm nhìn anh thật lâu, bỗng chị nhận được tin nhắn.

- Rồi bà tính sao? Có đánh ghen không? Nếu có tụi này sẽ giúp bà một tay.- Không. Đợi cho anh ấy lún sâu vào chuyện yêu đương này thêm xíu nữa.- Bà điên à. Bà đang nghĩ cái gì vậy?- Đàn ông say có kêu cũng không tỉnh được.- Đàn ông toàn hám của lạ, gái ngon. Không thằng nào tốt lành hết. Có đánh mới thức tỉnh ra.

Chị gửi một tấm hình ngày ấy của chị.

- Hồi đó tôi cũng đẹp. Tuy giờ thân hình có hơi sồ sề, bụng có chút mỡ, đùi to nhưng tôi vẫn thấy mình đẹp, vì tôi tôn trọng giá trị của bản thân mình. Đàn bà không tự tôn trọng mình thì đừng mong ai tôn trọng.

Vài tháng sau, chị tìm đến một người bạn làm nghề đòi nợ thuê. Vừa thấy chị, người bạn đã tiếp đón rất nhiệt tình, cười hỏi chị muốn đòi tiền ai, anh ấy sẽ hỗ trợ hết mình. Chị cười nhạt.

- Tôi đòi chồng.

Người bạn của chị cười gượng, vẻ khó hiểu.

- Bà muốn đánh ghen hả? Thôi đánh làm gì đàn ông chán chê rồi cũng mò đường về. Đánh làm gì cho hạ thấp nhân phẩm.

Chị cười.

- Lại bênh nhau, đàn ông các anh ai cũng như vậy hả? Tôi không muốn dùng chung chồng với thiên hạ. Không đâm chém, không gây thương tích cho bất kỳ ai, không phạm pháp, tiền bạc tôi sẽ trả sòng phẳng.

Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, chị trở về nhà và tiếp tục công việc săn sóc, yêu thương chồng con của mình. Thỉnh thoảng anh say, chị lại lấy điện thoại đọc những tin nhắn của anh và nhân tình. Thấy từng tin nhắn ngọt ngào của chồng dành cho người tình, chị không khỏi chạnh lòng. Lắm lúc chị cũng muốn có được cảm giác ấy. Chị đã từng muốn ngoại tình nhưng đôi chân lại không thể nào bước đi được. Chị không thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài chồng mình.

Thu xếp mọi chuyện chị trở về săn sóc và yêu thương chồng con - Ảnh minh họa: Internet.

Vẫn như thường lệ, chị dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi ủi đồ cho chồng đi làm. Sau đó chị để lại xấp hình trên bàn và ôm con rời khỏi nhà. Anh thức dậy, bát phở trên bàn còn nghi ngút khói, nhưng không thấy chị và con đâu. Anh hơi hoảng liền gọi điện thoại cho mẹ vợ, bà thẳng thừng quát anh.

- Nó nói chừng nào mày chán phở, nó sẽ về nấu cơm cho mày ăn.

Nói xong bà cúp máy. Anh lặng người, anh hiểu tính chị, làm gì cũng tính toán chu toàn, không phiền hà đến ai. Dù anh có chạy khắp nơi tìm chị cũng không thể tìm được.

Trong suốt 1 tuần không có vợ và con ở nhà, anh tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Gương mặt anh gầy đi, hốc mắt lún sâu, lộ rõ điều buồn phiền. Anh châm điếu thuốc rồi rít từng cơn. Bất giác anh cầm điện thoại lên và gọi cho chị.

- Em về nhà đi, anh nghỉ làm ở nhà đợi em về.

Vài ngày sau, chị về nhà. Anh đang ngủ trên sofa nghe tiếng mở cửa liền bật dậy, vui mừng chạy lại ôm chầm lấy chị.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi.

Đôi vai chị run lên, những giọt nước mắt thấm ướt cả vùng ngực của anh. Anh và chị cưới nhau vì tình yêu và chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ từ bỏ gia đình nhỏ này mà chạy theo người khác.

Trong cuộc chơi này anh đã thất bại hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet.

Một tuần sau, bạn chị nhắn tin hỏi, chị bình thản kể lại toàn bộ sự việc. Chị kể chị nhờ một người đàn ông trẻ, đẹp, phong độ hơn chồng chị chen ngang vào cuộc tình vụng trộm này. Vì chị nghĩ tình yêu của họ chưa đủ lớn, nếu có một yếu tố khác chen vào thì cuộc tình đó sẽ lập tức tan vỡ. Chị sẵn sàng chi tiền cho người đàn ông kia để mua sắm, và chiều chuộng cô nhân tình kia. Và những khoảnh khắc thân mật của họ đã được chị thuê người chụp lại. Việc làm của chị như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng của anh, khiến anh không muốn thua cũng không được.

Trong cuộc chơi này anh đã thất bại hoàn toàn. Chị đưa ra cho anh hai sự lựa chọn thất bại tiếp hoặc là quay đầu lại. Và tất nhiên một người đàn ông khôn ngoan, biết trân trọng gia đình sẽ tự biết đâu là bờ. Còn nếu anh vẫn mê muội trong sự thất bại đó thì chị buông cũng không nuối tiếc.

>> Muốn có được cháu trai, mẹ chồng nằm liệt giường cả năm nay đã làm một điều nhẫn tâm với con dâu

Theo Phunusuckhoe.vn