NỮ GIỚI » Tâm sự

Biết mẹ chồng cầm tóc của con đi xét nghiệm, vợ lặng lẽ thu dọn quần áo bỏ đi nào ngờ...

Thứ hai, 18/09/2017 14:21

Chị về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngày nào mẹ chồng chị cũng bế con chị lên ngắm. Rồi một ngày, chị kinh hãi thấy mẹ chồng lén lút cầm tóc của con trai đi xét nghiệm.

Thực lòng mà nói, lúc gật đầu về làm vợ anh, chị chưa hề có tình cảm với anh. Chẳng qua là vì cái thai hơn 1 tháng trong bụng, vì muốn cứu vớt danh dự của gia đình, muốn cứu vớt tương lai của con nên chị mới đồng ý làm vợ anh. Với chị, anh giống như một người bạn, một người anh trai thân thiết, là nơi đáng tin cậy để chị gửi gắm mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này. Bao gồm cả chuyện gã, người con trai chị yêu một lòng một dạ đã bỏ rơi chị và còn thêm cả câu chuyện chị đã có bầu với gã.

-Em chỉ muốn chết thôi anh ơi! Bố mẹ sẽ nhục nhã về em lắm! Rồi con em sẽ chẳng có bố, mọi người sẽ chê cười nó. Một mình em, làm sao nuôi con được đây. Em hối hận lắm rồi, sao em lại ngu như vậy đi tin vào lời đường mật của gã cơ chứ.

Chị gục đầu vào ngực anh khóc nức nở. Những giọt nước mắt của chị rơi xuống như từng mũi dao cứa vào tim anh đau đớn. Anh thừa nhận anh yêu chị trong thầm lặng. Anh biết mình ngu ngốc nhưng anh lại không thể ngăn được tình cảm ấy:

-Anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con em!

Chị nhìn anh ngơ ngác. Anh nhìn chị nghiêm túc:

-Anh không hề đùa. Anh sẽ xin cưới em, hãy để anh chăm sóc cho hai mẹ con!

Chị biết nếu chị nhận lời anh là chị đang lợi dụng anh nhưng chị đã không còn con đường nào khác nữa rồi.

(Ảnh minh họa)

Đám cưới của anh và chị được tổ chức vẻn vẹn chỉ trong một tuần:

-Thằng này điên à, cưới xin phải xem ngày chọn giờ chứ. Mày muốn gia đình ly tán, con cái phát triển được, vợ chồng lục đục hay sao?

-Con không tin vào mấy cái mê tín đó đâu, con tin vào cách ứng xử của bản thân mình. Hơn nữa cô ấy có thai rồi, mẹ không định cưới thì còn để đến bao giờ. Thành công và hạnh phúc ở trong tầm tay của con người chứ không phụ thuộc số mệnh định sẵn.

Ai cũng biết tính anh, anh muốn là chẳng cản được. Chỉ có điều mẹ anh không thể tin là anh và chị lại yêu nhau nhanh đến thế. Lại còn cả chuyện chị có thai trước khi cưới nữa chứ? Từ xưa đến nay, chuyện yêu đương của con trai, bà chẳng được biết đến vì anh khá kín tiếng. Nhưng cũng chẳng vì thế mà cái thai kia được hợp lý hóa đâu?

Bà chẳng hiểu sao nhìn cô con dâu hiền lành, ngoan hiền là thế nhưng bà vẫn cảm thấy có gì đó thật là bất an. Còn chị, nhìn mẹ chồng, chị chỉ sợ giấy chẳng gói được lửa. Mẹ chồng chị chăm sóc rất chu đáo cho mẹ con chị nhưng mỗi lần nhìn vào cái bụng của chị, bà lại thấy nghi hoặc. Linh cảm của một người phụ nữ sắc sảo mách cho bà biết chuyện này không hề bình thường.

Rồi chị trở dạ sinh con. Người đón đứa trẻ không ai khác đương nhiên là mẹ chồng chị rồi. Bế đứa trẻ trên tay, nét mặt cau có của bà vài phần giãn ra khi thấy đứa cháu nội có vài nét giống bố nó. Nhưng chừng đó chẳng đủ để lấy niềm tin ở bà. Còn anh, anh vui mừng đón đứa trẻ như thể nó chính là con anh vậy. Chị nhìn thấy mà chạnh lòng quá! Chị có lỗi với anh!

Chị về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngày nào mẹ chồng chị cũng bế con chị lên ngắm. Rồi một ngày, chị kinh hãi thấy mẹ chồng lén lút cầm tóc của con trai đi xét nghiệm. Chị biết, chỉ ít phút nữa thôi, mẹ chồng chị cầm kết quả xét nghiệm trở về cũng đồng nghĩa với việc chị phải rời khỏi nhà. Chị thu dọn quần áo, lặng lẽ rơi nước mắt.

(Ảnh minh họa)

-Em làm gì vậy? Em định đi đâu? – Anh hốt hoảng

-Giấy không thể gói được lửa nữa rồi anh ạ, mẹ đã cầm tóc của con đi xét nghiệm, ít phút nữa thôi mẹ sẽ về. Em không muốn làm anh khó xử mà cũng không muốn mẹ giận thêm nữa, em dọn đồ ra khỏi nhà trước, em sẽ mang con theo. – Chị nói nước mắt lăn dài

– Em yên tâm, anh sẽ biến nó thành con đẻ của mình!

Chị nhìn anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng khi ấy thì mẹ chồng chị về, từ ngoài cửa, chị đã nghe tiếng bà gọi tên con trai mình thân mật. Thấy chị, mẹ chồng chị nắm tay, nét mặt vui mừng lắm, còn xin lỗi vì đã nghi ngờ chị. Chị nhìn anh khó hiểu, anh đã bằng cách nào. Rồi chị chết đứng trước những gì anh làm cho chị. Hóa ra anh đã sớm biết chuyện mẹ anh sẽ đi xét nghiệm ADN nên anh đã tráo sợi tóc của con thành tóc của mình. Mẹ anh ung dung cầm đi mà chẳng hề hay biết.

Chị chẳng dám tin vào những gì anh nói. Tại sao anh lại tốt với chị, hy sinh vì chị nhiều như vậy chứ? Chị bật khóc, cổ họng nghẹn lại. Anh mỉm cười nhìn chị chỉ dịu dàng:

-Đơn giản vì anh yêu em!

>> Vợ nói mẹ chồng chỉ cho ăn mỳ suốt 6 tháng ở cữ, chồng liền đuổi bà đi để khi biết sự thật thì hối hận khôn nguôi

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới