NỮ GIỚI » Tâm sự

Bố chồng có lương hưu mà vài hôm lại xin tiền con dâu, biết được lí do tôi chỉ muốn 'vạch mặt' mụ hàng xóm

Thứ năm, 26/09/2019 12:38

Mẹ chồng tôi mất cách đây hơn 10 năm vì bệnh ung thư. Từ đó đến giờ, bố chồng tôi sống cảnh chăn đơn gối chiếc và không có ý định đi thêm bước nữa.

Sợ ông sống một mình buồn, vợ chồng tôi cũng nhiều lần mai mối, giới thiệu những người phụ nữ phù hợp nhưng ông đều không thích. Nói thật thì bố chồng tôi cũng khá khó tính và kén chọn.

3 tháng trước, bố chồng có tham gia hội “văn nghệ văn gừng” ở xóm. Ông biết đánh đàn ghi ta lại mê hát nên hào hứng lắm, tuần nào cũng hăm hở xách đàn đi hội họp. Đời sống tinh thần được chăm chút nên tôi thấy ông như trẻ ra, lúc nào cũng tươi cười, khác hẳn vẻ mặt ủ rũ mọi khi.

Biết hội hay tụ tập đi ăn uống nên tôi biếu thêm bố chồng ít đồng để ông có tiền đi chơi với mọi người. Lúc đầu ông không nhận vì có lương hưu, nhưng sau tôi ép quá nên phải cầm. Nhưng cũng chỉ có đúng 1 lần duy nhất đó, còn về sau ông kiên quyết từ chối.

Thế nhưng dạo gần đây, bố chồng lại cư xử rất khác lạ. Ông chủ động xin tiền tôi, nói là có việc cần tiêu đến tiền. Tôi cũng không tiện hỏi nhiều, biếu luôn ông hơn 3 triệu. Trước đây ông rất ít khi dùng điện thoại, hầu hết chỉ để gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe họ hàng dưới quê mà thôi.

Đến nhắn tin như thế nào, bố chồng tôi cũng không biết. Vậy mà tuần trước, ông nhờ tôi lập hộ nick faecbook rồi không hiểu học ở đâu mà ông ngồi bấm tin nhắn nhoay nhoáy. Tôi sốc lắm nhưng nghĩ chắc các ông bà trong hội văn nghệ dạy cho bố chồng mà thôi.

Càng ngày, tần suất bố chồng xin tiền tôi ngày một nhiều hơn. Lúc thì ông xin mấy trăm nghìn, lúc thì xin tầm 2 triệu. Tôi không tiếc tiền nong gì với ông nhưng tôi thấy nghi lắm. Ông có tuổi, lại có lương hưu rồi, chẳng chi tiêu gì mấy thì cần gì đến tiền?

Mà trước nay ông không phải là người hay xin xỏ con cái. Mỗi lần xin như vậy, ông đều dặn tôi đừng nói gì với chồng, chờ ông lấy lương hưu sẽ trả.

(Ảnh minh họa)

Mọi thứ chỉ vỡ lẽ cho đến 1 hôm, cô hàng xóm gần nhà hớt hải gọi tôi lại kể: “Này bố chồng cháu đang cặp kè với con Thúy đầu ngõ đấy, cháu biết chưa? Hôm trước cô còn thấy ông ấy với nó vào tiệm vàng mua vòng, mua nhẫn gì cơ. Cháu về bảo với chồng xem thế nào chứ không con đấy nó moi hết tiền của ông già…”.

Thúy là cái cô ly dị chồng đang nuôi con nhỏ ở trong ngõ nhà tôi. Cô này năm nay 35 tuổi, kém bố chồng tôi những 27 tuổi. Mọi người chẳng ai ưa cô này vì tính tình lẳng lơ. Nghe cô hàng xóm kể thì cô ả cũng tham gia hội văn nghệ xóm và tiếp cận bố tôi trước.

Ôi chao, bố chồng tôi bao nhiêu người tử tế được các con giới thiệu thì không thích, thế quái nào lại trúng độc tình của đứa đáng tuổi con như vậy. Đã thế ông còn dốc hết tiền mua trang sức cung phụng cô ả nữa. Thảo nào dạo này ông cứ xin tiền tôi suốt!

Tối hôm nay, lúc chồng đi làm về, tôi cứ ngập ngừng mãi không biết có nên kể với anh không. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm cá nhân của bố chồng, mà tính chồng tôi lại nóng nảy, chỉ sợ anh biết lại ầm ĩ lên với ông.

Bị con trai nói, lúc đấy bố chồng lại giận tôi thì khổ. Trước giờ tôi cũng khá gần gũi với ông, hay là tôi nên lựa lời góp ý trước nhỉ. Ôi thật đúng là tiến thoái lưỡng nan! Có chị em nào đã từng gặp phải trường hợp dở khóc dở cười này thì cho tôi xin 1 lời khuyên với…

M.C (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới