NỮ GIỚI » Tâm sự

Bồ nhắn cho chồng: 'Cấm anh động vào mụ vợ', tôi làm một hành động nhỏ khiến cả anh và ả sợ xanh mắt

Thứ năm, 18/07/2019 22:15

Cho con ngủ xong tôi quay về phòng gạ gẫm chồng: “Mình làm tí không anh? Dạo này vợ chồng mình thiếu thốn tình cảm quá đấy nhé”. Tôi vừa ôm vừa sà vào người chồng.

“Thôi để hôm khác đi. Mấy nay anh mệt quá. Ngủ sớm mai anh còn anh dậy đi làm nữa!”

Chồng tôi vừa ngáp, vừa uể oải đẩy vợ sang bên cạnh rồi đắp chăn ngủ. Nhìn cái điệu bộ ấy của chồng mà tôi tức điên lên. Chả biết làm sao mà dạo gần đây anh ấy yếu xỉu, không còn mặn nồng chuyện chăn gối với vợ như trước. Mọi khi tuần nào chúng tôi cũng sinh hoạt đều đặn và nồng cháy nhưng 2 tháng trở lại thì mới được có 1, 2 lần, còn bèo bọt nữa.

Nghĩ chồng làm việc mệt mỏi nên xuống phong độ, tôi đôn đáo mua sâm nhung, hàu về tẩm bổ nhưng tình hình chả khá khẩm hơn. Thực ra tôi trước đây tôi cũng không quá ham hố chuyện ấy nhưng chẳng hiểu sao đẻ đứa đầu xong, nội tiết tố thay đổi kiểu gì mà cứ thèm muốn, rạo rực.

Ấy thế mà chồng lại hờ hững làm tôi điên hết cả người. Tôi cứ sống như quả phụ cho đến 1 hôm, chồng tôi dùng máy tính của vợ mà quên không đăng xuất gmail. Lúc đầu tôi cũng không biết, cho đến khi có thông báo thư mới hiện lên ở góc cuối màn hình. Một tài khoản gửi thư cho chồng tôi: “Dạo gần đây anh có sờ mó gì vợ không đấy? Em mà không cho phép thì cấm anh động vào mụ ấy nhé!”.

Mặt tôi biến sắc, vội vàng mở mail ra xem, thì thấy luôn mail trả lời gần như lập tức của chồng tôi: “Không, anh phải chung thủy với em chứ”.

Hóa ra bao lâu nay chồng tôi cặp bồ, lại còn tinh vi đến mức không liên lạc qua điện thoại, tin nhắn Facebook, Zalo gì hết mà dùng cách gửi mail. Thế nên bao lâu nay kiểm tra điện thoại của anh, tôi không hề thấy một manh mối khác lạ nào cả.

Đọc từng thư anh ả gửi nhau, tôi phát điên lên. Tuần nào anh chị cũng dập dìu đi nhà nghỉ quen với nhau. Thảo nào về nhà, anh ta mới không thèm động chạm vào vợ rồi ngoạc mồm kêu mệt mỏi. Trong khi đó, bao nhiêu hàu tôi mua cho chồng lại để anh ta cường tráng đi phục vụ bồ.

Tôi lẳng lặng tắt máy tính coi như không biết gì cả. Lúc sau chồng tôi về, mắt la mày lém hỏi tôi nãy giờ có dùng máy tính không. Điên lắm nhưng tôi giả bộ: “Cơm nước nãy giờ, thời gian đâu mà dùng. Anh cần dùng à? Thế dùng đi rồi đưa em, tí em phải viết nốt báo cáo gửi công ty đấy!”.

(Ảnh minh họa)

Lén nhìn chồng, tôi thấy anh ta thở phào, còn tôi thì lồng lộn trong lòng. Sau hôm đấy, tôi biết được địa chỉ nhà nghỉ, số phòng quen của chồng. Mấy ngày sau, lúc chồng giả vờ ra ngoài đi chơi với bạn, tôi liền bám theo luôn.

Y như rằng, tôi thấy anh ta mò đến nhà nghỉ kia, còn con bồ chắc nằm đợi sẵn trên phòng. Chờ chồng vào rồi, 10 phút sau, tôi cũng theo vào, thuê ngay phòng bên cạnh. Lúc tôi gõ cửa, chồng bước ra ngoài, trông mặt thấy vợ thì biến sắc, run bần bật.

Tôi không nói nhiều, tát anh ta một phát rồi xông vào giật chăn trên người con ả kia: “Sao? Mày không cho chồng tao động vào người tao à? Được rồi, thế thì để tao động vào người mày nhé!”

Tôi khỏe như trâu vậy, cứ xông vào tát rồi cấu tím người ả bồ. Chồng tôi hết hồn, chạy vội vào lôi vợ ra. Nhưng càng can, tôi càng đánh hăng. Đến khi lễ tân nhà nghỉ lên lôi ra, tôi mới chịu dừng tay. Nhưng đến lúc đấy người ả kia cũng chi chít dấu móng tay, rớm cả máu. Trông 2 đứa lăng loàn chúng nó khiếp vía mà tôi hả hê.

Mấy hôm nay, chồng tôi không dám hó hé gì với vợ. Hôm qua tôi nói thẳng: “Ký đơn đi, tôi tạo điều kiện cho anh chung thủy với con ả kia đấy”. Đến lúc đấy chồng tôi mới hoảng hồn van nài, xin vợ tha thứ, thề có ăn gan hùm cũng không dám tái phạm nữa.

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới