NỮ GIỚI » Tâm sự

Bồ vác bụng bầu 4 tháng đến tận nhà ăn vạ, vợ không đánh ghen còn mời ăn bữa cơm

Chủ nhật, 08/10/2017 10:07

"Được rồi, chuyện đó cứ từ từ tính. Tôi muốn cô vào đây dùng với tôi bữa cơm rồi đợi chồng tôi về giải quyết rõ ràng".

Cưới nhau đến nay đã hơn 6 năm, Mai luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình. Nhiều người nói Mai lấy được chồng giàu như Tùng thì sướng nhưng khổ cũng không kém ai xưa nay đàn ông thành đạt thường gái gú rất nhiều. Vậy nhưng Mai vẫn tin tưởng vào người chồng của mình tuyệt đối chung thủy. Cứ tưởng mọi thứ tốt đẹp, nào ngờ khi Tùng vừa leo lên cái ghế phó phòng thì Mai bắt đầu cảm thấy chồng mình thay đổi.

Nếu là trước kia Tùng về nhà rất đúng giờ, nhưng gần 1 tháng nay cứ 9 giờ Tùng mới vác mặt về nhà khiến Mai lo lắng lắm. Đã vậy đời sống "chăn gối" của vợ chồng cô cũng trục trặc không còn được như trước.

- Dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà anh về muộn vậy. Đã lâu lắm rồi anh không ngồi ăn cùng em và các con đấy - Mai nói bóng gió.

- Em cũng biết rồi đấy, lên chức thì thường xuyên phải đi gặp khách hàng mà. Em và con chịu khó đi rồi anh bù cho nhé.

Chị biết điều thì tốt nhất dọn ra khỏi căn biệt thự ấy đi. Em đang mang thai đứa con của chồng chị rồi. (ảnh minh họa)

- Miễn anh không gái gú thì muốn gì em cũng chiều.

- Chuyện đó em an tâm đi. Cả ngày làm mệt lắm rồi, sức đâu nữa là đi chơi gái chứ.

Nghe chồng nói như vậy Mai an tâm hẳn và cô cho rằng mình quá đa nghi nên mới như thế. Thế rồi cho đến một ngày Mai nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ xưng là bồ của chồng cô. Khỏi phải nói lúc đó Mai điếng người như nào, cô bồ còn vênh váo chửi rủa Mai rồi bắt cô phải ly hôn chồng.

- Chị biết điều thì tốt nhất dọn ra khỏi căn biệt thự ấy đi. Em đang mang thai đứa con của chồng chị rồi.

- Mang thai ư? Sao cô có thể trơ trẽn như vậy chứ? Đi giật chồng giật cha người khác vui vậy sao?

- Có trách thì trách chị ngu không giữ được chồng mà thôi.

Tối hôm đó Mai kéo chồng lại nói chuyện rõ ràng thì Tùng vẫn chối bay rồi còn bảo có người vu oan cho mình.

- Giờ anh có chức có quyền khối cô thèm giỏi trò để ly gián vợ chồng mình. Em đừng có mắc bẫy bọn chúng.

Mai lại một lần nữa tin lời chồng mình nói, ấy thế nhưng 3 ngày sau bất ngờ cô bồ của Tùng vác bụng bầu 4 tháng đến tận nhà ăn vạ. Thậm chí cô ta còn giơ ra bằng chứng đứa bé trong bụng cô ta là con của chồng Mai.

- Giờ thì chị đã tin là chồng chị ra ngoài "ăn vụng" rồi chứ?- Bồ vênh váo.

Máu nóng dồn lên tận não, lúc đó Mai chỉ muốn cho cô bồ mọt cái bạt tai cho hả dạ. Thế nhưng cô lấy lại bình tĩnh rồi cười nhỏ nhẹ.

- Cô đang mang bầu nên nhỏ nhẹ thôi. Tôi không muốn lỡ đứa bé có mệnh hệ gì thì chồng tôi đánh tôi đâu.

- Nếu đã biết thế thì chị dọn đồ ra khỏi đây đi. Tôi sẽ nói khéo anh Tùng cho mẹ con chị một ít tiền.

- Được rồi, chuyện đó cứ từ từ tính. Tôi muốn cô vào đây dùng với tôi bữa cơm rồi đợi chồng tôi về giải quyết rõ ràng.

Thấy Mai nhún nhường như vậy nghĩ Mai sợ nên cô bồ hí hửng vào theo. Vừa vào nhà thì Mai nhìn bồ tỉnh luôn.

Chị đang nói gì vậy? Chị nghĩ tôi là ô sin ư? (ảnh minh họa).

- Đằng nào tôi cũng bị đá ra khỏi căn nhà này nên tôi nói rõ luôn cho cô biết mọi việc trong nhà nhé. Hàng ngày cô dậy từ 5 giờ rồi lau dọn từ tầng 4 xuống tậng 1 thật sạch nhé. Sau đó rửa đống bát đũa rồi giặt quần áo. À chồng tôi không tích giặt máy giặt đâu, cô phải vò bằng tay ấy. Khi cô về đây thì cô sẽ nghỉ làm rồi ở nhà nội trợ. Hàng ngày cơm nước 3 bữa rồi dọn nhà cũng không có thời gian đi chơi đâu. Nên cô vứt hết váy vóc đi.

- Chị đang nói gì vậy? Chị nghĩ tôi là ô sin ư?

- Đây là công việc thường ngày tôi vẫn làm. Tôi chỉ dặn dò cô cho kỹ thôi. Chắc cái này anh Tùng sẽ nói rõ với cô. Chồng tôi vốn không thích thuê ô sin trong nhà mà bắt vợ làm hết. Cô về đây rồi cũng tốt. Coi như tôi rảnh tay đi du lịch được rồi.

- Chị điên rồi sao? Không đời nào tôi chịu về cái nhà này làm ô sin đâu. Tôi trả chồng lại cho chị đấy.

- Nhưng cô đang mang thai con của chồng tôi. Cô cứ về đây sống.

- Đứa bé này không phải con chồng cô đâu. Là tôi làm giả giấy tờ thôi. Coi như tôi chưa từng đến đây nhé.

Nói rồi cô ta cúp đuôi chạy thẳng sau 2 phút vào dùng cơm với Mai. Lúc này, Mai mới ôm bụng cười rũ rượi. Đúng là phải phục cách xử lý điềm tĩnh của Mai. Tối hôm đó Tùng về nhà quỳ xin vợ tha thứ và hứa không dám léng phéng với gái bên ngoài nữa.

>> Thấy cô vợ nhặt rác vừa đến buổi họp lớp, chồng xấu hổ đuổi về và cái kết...

Theo Phunusuckhoe.vn