NỮ GIỚI » Tâm sự

Bồ xé rách áo vợ để lộ vết mổ đẻ to như con rết khiến mọi người kinh hãi và hành động ngỡ ngàng của chồng

Thứ năm, 26/10/2017 10:09

9 năm hôn nhân thì 6 năm anh sống với người khác. Những cô nhân tình trước của chồng chị không biết và cũng không ai làm phiền chị cả, nhưng ả bồ lần này của anh lại...

10 năm kết hôn có với nhau 2 cô con gái 9 tuổi và 6 tuổi nhưng anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với gia đình. Anh là người chồng gia trưởng và vô tâm, xưa nay vẫn thế nhưng chị đành cố nín nhịn để giữ một mái ấm cho các con của mình.

Chính vì cái tính gia trưởng của mình nên anh luôn muốn vợ sinh cho anh 1 đứa con trai để nối dõi. Nhưng chị làm sao có thể sinh được nữa, vì sau khi sinh đứa con thứ 2 chị đã bị vô sinh thứ phát rồi.

Anh đi thì thôi về tới nhà là chửi bới vợ con:

– Cái lũ ăn hại chúng mày sao không biến hết đi cho khuất mắt tao. Loại đàn bà không biết đẻ, chỉ đẻ được toàn 1 lũ vịt giời bắt tao nuôi tốn cơm à.

Ảnh minh họa

– Anh đã phải nuôi con ngày nào đâu. Toàn là tôi đi làm lấy tiền nuôi con, thử xem mấy năm nay anh đưa cho tôi được đồng nào – chị bực quá mới cãi lại.

– Á à, con này láo, dãm cãi lại ông à. Thế mẹ con chúng mày đang ở trong nhà của ai hả, đất của ai hả? Nhà này ai xây?

Anh nổi điên túm cái gậy đuổi đánh chị, lúc đầu đứa con gái lớn chạy ra ôm bố xin bố đứng đánh mẹ liền bị bố đẩy ra ngã suýt đập đầu vào tường. 2 đứa con nhỏ chỉ biết ôm nhau đứng khóc trong góc nhà. Để rồi tới tối bố bỏ đi rồi, chúng mới dám chạy vào với mẹ, lấy dầu xoa lên những chỗ bầm tím của mẹ vì bị bố đánh.

– Mẹ ơi, mẹ có đau không? Tại vì chị em chúng con nên bố mới đánh mẹ đúng không ạ?

– Không phải đâu con, tại bố uống rượu say quá nên mới thế. Lần sau bố có đuổi đánh mẹ thì 2 chị em cứ tránh xa ra nhé, không được lại gần bố nghe chưa.

Rồi chị ôm lấy 2 đứa con gái nhỏ, không vì con thì chị chẳng còn thiết sống nữa. Lần đầu tiên có người báo với chị là anh có bồ, chị sốc nặng lắm nhưng giờ thì chị quen rồi. Chị 1 thân vận động nuôi con nên giờ anh ăn nằm với ai sống với ai chị cũng kệ. Thi thoảng anh có về nhà để lại cho chị ít tiền trên bàn, chị cất đi nhưng không bao giờ chị tiêu đến. Anh đòi chị sẽ trả.

9 năm hôn nhân thì 6 năm anh sống với người khác, chỉ thi thoảng tạt qua nhà. Những cô nhân tình trước của chồng chị không biết và cũng không ai làm phiền chị cả, nhưng bất ngờ ả bồ lần này của anh lại tới tìm chị, nghe nói ả đã có thai và muốn danh chính ngôn thuận thay thế mẹ con chị trong cái nhà 3 tầng mặt phố kia.

Nhiều lần ả gọi điện chị không nghe, nhắn tin đe dọa chị mặc kệ. Và rồi hôm đó ả ra tận ngoài chợ nơi chị bán hàng để kiếm cớ gây sự với chị.– Tôi nói cho chị biết tôi có bầu với anh Long rồi, tôi sẽ đẻ cho anh ấy 1 thằng cu để nối dõi. Mẹ con chị khôn hồn cút khỏi cái nhà ấy mau đi.

– Cô có tư cách gì mà đuổi hả. Tôi vẫn là vợ anh ấy mà.

– Chính vì chị bám dai như đỉa nên anh ấy chưa thể li dị chị để cưới tôi đấy. Chị xem lại bản thân mình đi, già nua xấu xí ma chê quỷ hờn rồi mà còn không chịu cuốn xéo à.

Rồi ả ta lao vào cấu xé chị. Chị mới ốm nằm bẹp nửa tháng nên chẳng có sức chống cự. Ả xé toang cái áo chị đang mặc để lộ vết mổ hồi đẻ con gái lớn to như con rết đen bám chặt trước bụng khiến mọi người kinh hãi tột độ. Không ai nghĩ bụng chị lại có vết sẹo xấu xí tới vậy.

Ảnh minh họa

Đúng lúc ấy thì anh xuất hiện, ả bồ cứ nghĩ anh sẽ lao vào tiếp tục đánh vợ để bênh ả. Vì vừa mới sáng nay anh đã nói: “Em cứ tới gặp nó đi, làm cho nó nhục vào rồi anh về xử lý nhanh gọn”. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được hành động lúc ấy của anh lại như vậy. Anh lao tới giật mạnh nhân tình ra khỏi người vợ rồi cởi vội áo của mình ra khoác cho chị.

– Cô mà dám động tới cô ấy 1 lần nữa, tôi không tha đâu.

– Anh… sao anh lại bênh con mụ già nua xấu xí này hả? Em đang mang giọt máu của anh đấy.

– Im mồm. Cô ấy xấu nhưng ít ra cũng là vì cô ấy đã sinh con cho tôi. Còn cô thì khốn nạn lắm, có thai với thằng khác nhưng lại định bắt tôi đổ vỏ.

– Anh… sao anh biết?

– Sáng nay tôi đã gặp thằng làm cô có thai rồi. Chó chết, định lừa tôi à. Cút ngay.

Ả bồ lủi thủi bước đi. Anh ôm vợ dìu chị vào lán hàng nghỉ ngơi. Hành động của anh khiến ai cũng bất ngờ, cứ ngỡ anh sẽ bỏ vợ nhưng có lẽ anh đã biết suy nghĩ lại rồi.

>> Ngoài đường anh là người đàn ông hoàn hảo, về nhà lại là người chồng tồi

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới