NỮ GIỚI » Tâm sự

Buồn khổ vì chồng quá vô tâm và ích kỷ

Thứ ba, 31/07/2012 14:41

(Ngoisao.vn) - Chúng tôi cưới nhau đã mười năm nhưng tôi chẳng khác nào như người không có chồng. Chồng tôi không hề quan tâm gì đến tôi cả.

Tôi đang gặp sự cố trong cuộc sống gia đình nhưng không biết bắt đầu giải quyết từ đâu. Tôi thấy cuộc sống gia đình sao chua chát quá!

Chúng tôi cưới nhau đã mười năm nhưng tôi chẳng khác nào như người không có chồng. Chồng tôi không hề quan tâm gì đến tôi cả. Làm cùng một cơ quan nhưng không bao giờ anh đưa đón hay về cùng tôi. Anh ấy là người chỉ biết đến bản thân mình, không quan tâm hay để ý gì đến cuộc sống của vợ con, gia đình.

Chồng tôi chỉ biết đến bản thân mình, không quan tâm gì đến vợ con, gia đình (Ảnh minh họa).

Tôi sống cùng với mẹ chồng nên dù có muốn khuyên bảo hay nói chuyện nhiều với chồng cũng khó. Bởi vợ chồng tôi ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Hơn nữa, tối nào anh ấy cũng ra ngoài với lý do bận công chuyện.

Tôi thực sự mệt mỏi với cái tính chơi bời và ích kỷ của chồng (Ảnh minh họa).

Tôi thực sự mệt mỏi với cái tính chơi bời của chồng mình. Và cảm thấy quá khó khăn để nói chuyện với anh ấy. Cuộc sống gia đình tôi thật ngột ngạt, chán nản mà tôi thì lại không biết giải quyết như thế nào và bắt đầu từ đâu. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Độc giả: thoav...@...