NỮ GIỚI » Tâm sự

Cả nhà chết sững khi thấy cậu con rể suốt ngày mặc quần rách đi dép tổ ong lại có hẳn siêu xe và nhà chục tỷ

Thứ hai, 14/11/2016 09:53

Không ai nghĩ được 1 người suốt ngày đi dép tổ ong cưỡi con dream cũ nát như Thành lại có cả biệt thự và xe hơi tiền tỷ như vậy.

Ngày quen nhau, Thành đã thấy rất quý mến Huyền, anh thích sự hiền lành, thật thà của cô. Hôm đó anh đi ăn bún đậu mắn tôm với mấy người bạn nên ăn bận rất giản dị, từ đó Thành nghĩ ra cách giải nghèo giả khổ để tán gái xem sao.

Sao gần 1 năm trồng cây si, với chiêu đẹp trai không bằng chai mặt của Thành cuối cùng anh cũng được Huyền gật đầu đồng ý. Tính Huyền đơn giản, trong sáng, cô yêu Thành và không hề màng anh giàu hay nghèo, dù Huyền cũng có không ít người đàn ông giàu có vây quanh nhưng từ ngày nhận lời yêu Thành thì cô khước từ tất cả, toàn tâm toàn ý 1 lòng với người đàn ông đó.

Họ đã có 1 tình yêu thật đẹp, yêu nhau hơn 2 năm nhưng chưa 1 lần Thành tặng cho Huyền 1 món quà đắt tiền. Nhưng Huyền chẳng bận tâm, thứ cô cần là tình yêu và sự quan tâm của người yêu.

(Ảnh minh họa)

Từ ngày yêu Huyền, Thành trở nên ngoan hẳn. Anh gạt bỏ những mỗi quan hệ không cần thiết, không còn đào hoa như trước. Ngày ngày Thành chăm chỉ làm việc. Huyền dạy Thành biết cách trân trọng đồng tiền, trân trọng gia đình và người thân. Thành dần rời xa những chỗ ăn chơi đàm đúm mà trước đây anh bị bạn bè lôi kéo. Với anh, Huyền là tình yêu là cuộc sống.

Ngày Huyền đưa Thành về nhà ra mắt, bố mẹ khá ái ngại khi con gái mình xinh đẹp nhưng lại yêu 1 chàng trai nghèo rớt mồng tơi như vậy. Vì qua giới thiệu của Thành bố mẹ anh cũng chỉ là dân làm thuê, điều kiện bình thường. Nhưng nhìn cách nói chuyện chững chạc của Thành cộng với cách anh quan tâm con gái họ khiến họ cảm nhận được Thành yêu Huyền thật lòng.

Họ cho phép 2 người qua lại với nhau, đêm đó mẹ Huyền nằm thở dài bảo với chồng:

- Liệu có ổn không ông, biết bao người theo đuổi cái Huyền giờ nó lại yêu 1 người có hoàn cảnh khó khăn như vậy? Tôi thấy lo lắng quá.

- Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời cứ để cái Huyền nó quyết định. Tôi tin vào mắt nhìn người của con gái, bà cứ bình tĩnh đi.

Về nhà Huyền chơi mấy hôm, Thành lúc nào cũng mặc quần đùi rách, đi dép tổ ong của bố vợ tương lai. Ông làm gì ngoài vườn thì anh làm theo thế. Thành rất cởi mở và hào hứng giúp bố mẹ bạn gái làm mọi việc, nhìn thấy vậy Huyền vui lắm. Tối hôm đó lên sân thượng ngắm trăng Thành thủ thỉ với bạn gái:

- Nhà anh nghèo em sẽ không chê chứ?

- Có gì đâu mà chê, em yêu anh, em đâu quan trọng chuyện giàu nghèo. Anh yêu em bao năm phải hiểu tính em chứ.

- Bạn gái anh tuyệt quá, qua tuần mình về gặp bố mẹ anh nhé.

- Vậy có gấp quá không anh?

- Minh yêu nhau hơn 2 năm rồi gấp gì nữa, anh muốn sớm cưới em làm vợ, anh yêu em.

Huyền mỉm cười nhìn người yêu, trong lòng cô lâng lâng 1 cảm xúc khó diễn tả. Bố mẹ Thành nghe anh kể về bạn gái đã lâu thực sự họ rất nóng lòng gặp cô con dâu tương lai này. Ngày Thành đưa bạn gái về nhà ra mắt, anh hào hứng lắm còn Huyền thì hồi hộp vô cùng.

Khi chiếc xe dream cũ nát của Thành dừng lại ở trước 1 ngôi nhà nguy nga lộng lẫy, Huyền lo lắng hỏi:

- Xe bị hỏng hả anh? Sao anh lại dừng ở đây.

- Đến nơi rồi em.

- Đến… đến nơi rồi, ý anh là đến nhà anh rồi ấy hả?

- Ừ.

- Nhưng khu này toàn biệt thự mà, nhà anh ở đâu ạ. Hay bố mẹ anh làm thuê cho nhà nào ở đây.

- Ừ, em vào đi bố mẹ anh đang chờ.

Huyền nín thở đi vào, vì chưa bao giờ cô đến 1 ngôi nhà sang trọng như thế. Cô đoán chủ nhà này chắc phải kinh doanh lớn lắm mới xây dựng được cơ ngơi như vậy. Trong đầu Huyền nghĩ chắc bố mẹ Thành làm ô sin và người tỉa vườn ở đây.

Cầm giỏ hoa quả trên tay cô theo anh vào, vừa đến cửa phòng khách mẹ Thành đã đon đả ra đón. Huyền ú ớ tìm kiếm xung quanh xem bố mẹ anh đang ở đâu, người đón cô chắc là chủ nhà. Ngồi xuống ghế chào hỏi xong cứ thấy bạn gái nó nghiêng, Thành cười tươi bảo:

- Có điều này anh vẫn chưa cho em biết.

Huyền ngạc nhiên hỏi:

- Dạ điều gì ạ?

- Đây là bố mẹ anh, họ là chủ nhân của căn nhà này.

Huyền sửng sốt suýt làm rơi cốc nước trên tay.

- Sao… sao có thể, anh bảo bố mẹ anh đi làm thuê cơ mà.

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ Thành cươi vang lên:

- Ừ thì bọn bác đang đi làm thuê mà.

Huyền dường như hiểu ngụ ý nên cô mỉm cười dù trong lòng vẫn hoang mang, hàng nghìn câu hỏi bủa vây trong đầu:

- Sao 1 người giàu như anh ấy lại yêu 1 cô gái hết sức bình thường như mình. Sao anh ấy lại giả nghèo giả khổ như vậy?

Suốt buổi trò chuyện cô chẳng tập trung được, Thành hiểu ý nên xin lỗi Huyền rất nhiều. Sau bữa cơm Huyền thất thểu ra về, suốt đường cô mới òa khóc.

- Ôi anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sợ nhìn thấy em khóc lắm, là anh sai không nói rõ về gia cảnh nhà anh. Nhưng anh rất cảm kích tình yêu em dành cho anh, lấy anh em nhé. Anh thực sự rất yêu em.

Huyền đấm mạnh vào người bạn trai rồi bảo:

- Em cần thời gian suy nghĩ.

Tối đó bố mẹ gọi hỏi thăm Huyền vừa khóc vừa bảo:

- Nhà Thành giàu quá bố mẹ à, có cả biệt thự và mấy siêu xe tiền tỷ.

Bố mẹ cô nghe được liền sửng sốt, họ không ngờ cậu con trai kia lại khiêm tốn và có màn thử thách con gái mình độc đáo như vậy. Bố cô mỉm cười rồi nói:

- Nghèo giàu không quan trọng, quan trọng con và cậu ấy yêu nhau, thấy cần nhau là đủ. Bố tôn trọng quyết định của con, bố tin con sẽ có quyết định sáng suốt, đừng khóc nữa con nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Từ hôm đó Thành đưa ô tô đưa đón Huyền, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ nhớ con xe dream cũ nát ngày xưa. Phải đến hơn nửa năm sau Huyền mới nhận lời làm vợ anh, họ làm đám cưới trong niềm hạnh phúc. Sánh bước bên vợ Thành thấy rất hãnh diện vì cưới được 1 cô vợ tuyệt vời như vậy. Đôi lần nằm ngắm nghía chồng Huyền bất giác mỉm cười vì câu chuyện tình yêu của họ cứ như chuyện cổ tích vậy.

>> Quần quật suốt 4 năm trời để kiếm tiền mổ mắt cho chồng và câu đầu tiên anh nói sau khi mắt sáng lại là…

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới