NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngỡ ngàng khi em chồng tài giỏi bất ngờ tuyên bố sẽ cưới bạn tôi, người đã làm mẹ đơn thân 10 năm nay

Thứ sáu, 01/10/2021 12:00

Tối hôm qua, khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, bất ngờ Việt thông báo là sẽ cưới Hà, cô bạn thân của tôi. Ngay lúc đó tôi hoảng sợ, tay chân run rẩy và không may để rơi đôi đũa xuống đất.

Việt - em chồng tôi năm nay ngoài 30 tuổi, rất giỏi trong công việc, mỗi tháng em ấy kiếm được 90 triệu. Về làm dâu được 4 năm nay, tháng nào em ấy cũng biếu vợ chồng tôi vài triệu tiêu vặt.

Việt đã mua được nhà riêng nhưng không ở mà chỉ muốn được quây quần với bố mẹ, anh em sau mỗi ngày làm việc. Về tiền chi tiêu ăn uống của cả gia đình đều do em ấy lo hết. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn có cảm giác ấm cúng khi sống trong nhà chồng.

Tối hôm qua, khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, bất ngờ Việt thông báo là sẽ cưới Hà, cô bạn thân của tôi. Ngay lúc đó tôi hoảng sợ, tay chân run rẩy và không may để rơi đôi đũa xuống đất.

Cả nhà dồn ánh mắt về tôi, ai cũng thắc mắc, tại sao tôi có phản ứng kỳ lạ như thế? Để bào chữa cho phản ứng thái quá của mình, tôi nói Hà là mẹ đơn thân, không xứng với Việt được.

Nghe đến đây bố mẹ chồng phản đối ầm ầm, còn chồng tôi không có ý kiến gì. Để mọi người nói hết những khúc mắc của bản thân ra, Việt mới bắt đầu phân tích. Em ấy nói Hà là cô gái hiền lành, đức độ. Để chiếm được trái tim của cô ấy, em chồng tôi phải tốn rất nhiều thời gian công sức.

Ảnh minh họa

Việt còn nói không phải người phụ nữ nào là mẹ đơn thân cũng mất giá. Ngày còn sinh viên, Hà có bạn trai, không may mang bầu, bị người ta ruồng bỏ. Nếu như những cô gái khác thì họ đã đi phá thai. Nhưng Hà là người có tình nghĩa, thương con, thà chịu khổ chứ không chịu bỏ con.

Suốt 10 năm nay, cô ấy vừa học, vừa làm, vừa nuôi con mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Thử hỏi thời nay có được mấy cô gái mạnh mẽ như Hà không?

Những điều Việt phân tích làm bố mẹ tôi gật gù và tán thành cuộc hôn nhân của hai người.

Còn tôi rất ấm ức, ân hận, tại sao lại giới thiệu Hà cho Việt chứ? Điểm xuất phát cô ấy thua tôi mọi thứ, thế mà về đích lại hơn tôi tất cả. Cô ấy sắp lấy được người chồng giàu có.

Tôi hậm hực nói hết bực tức trong lòng, chồng tôi thở dài nói tôi bớt tính ghen ăn tức ở đi. Việt yêu ai, lấy ai là quyền của em ấy, tôi là gì mà lại ngăn cản. Dù biết mình rất ích kỷ nhưng sao tôi không thể ngừng ghen ghét với Hà được. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để đối mặt với em dâu tương lai thoải mái đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới